Robot khử khuẩn lên đường hỗ trợ phòng, chống COVID-19 tại Bắc Giang

Bích Hà |

Tối 2.6, sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Phenikaa mang tên "robot khử khuẩn" đã có mặt ở tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ cho địa phương này trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Robot khử khuẩn là một trong những sản phẩm mang tính công nghệ cao và ứng dụng trực tiếp trong việc phòng, chống dịch COVID-19 do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa, Công ty Cổ phần Phenikaa-X, Trường Đại học Phenikaa nghiên cứu và phát triển để ứng dụng trong thực tế cuộc sống, nhằm hỗ trợ, tiết kiệm nhân lực cho đội ngũ đang ở tuyến đầu chống dịch.

Robot khử khuẩn được sử dụng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trường Đại học Phenikaa.

Robot khử khuẩn kết hợp hai phương pháp khử khuẩn UVC và hoá chất giúp triệt tiêu vi khuẩn, giảm bớt việc lây lan dịch bệnh với khả năng đi lại linh động, có thể điều khiển từ xa hoặc lập trình sẵn cho một cung đường khử khuẩn nhất định.

TS Lê Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa - cho biết, robot khử khuẩn có thể đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Giang với những nhiệm vụ chính như: Vận chuyển các nhu yếu phẩm, giám sát người bệnh và người được cách ly thông qua các camera theo dõi.

Robot có khả năng tự hành hoàn toàn và tránh các va chạm bằng cách sử dụng công nghệ LiDAR, có tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cùng hàng loạt tính năng ưu việt khác. Tối 2.6, robot đã được đưa vào vận hành buổi đầu tiên.

Trước đó, giữa tháng 5.2021 khi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, sinh viên Trường Đại học Phenikaa đã triển khai chiến dịch “Học online – Trổ tài chống dịch”.

Theo đó, các bạn sinh viên dành thời gian và công sức của mình chế tạo tấm chắn giọt bắn dành tặng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, cách ly tập trung. Đến thời điểm này, có 10.000 tấm chắn giọt bắn đã được gửi đến hơn 30 địa phương, trong đó hơn một nửa được chuyển tới tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngoài ra, Trường Đại học Phenikaa cũng đã gửi tặng 10.000 chai nước Orezol cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

Các sản phẩm công nghệ cao “Make in Vietnam” như: Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19, robot khử khuẩn, robot tự hành, giải pháp trường học thông minh… hay đơn giản là những tấm chắn giọt bắn, nước orezol đều là những tình cảm yêu thương, san sẻ của tập thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên Trường Đại học Phenikaa gửi đến tâm dịch, đồng thời góp một phần trách nhiệm của mình vào cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang: Chiến đấu không kể ngày đêm, nắng nóng

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chiến tuyến Bắc Giang, cả tướng và quân trường y đang từng ngày, từng giờ đồng lòng quyết tâm "rượt đuổi kẻ thù" - virus SARS-CoV-2. Dẫu khó khăn, mệt nhọc nhưng những sinh viên can trường vẫn chưa một lần gục ngã ý chí, hay có ý định bỏ cuộc.

Sinh viên trường Quân y nguyện lòng "chia lửa" cùng Bắc Giang

Thiều Trang |

Hôm nay là ngày thứ 12, Nguyễn Trung Kiên - sinh viên Học viện Quân Y tham gia vào cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 tại Bắc Giang. Ở "chiến trường" chống dịch, những sinh viên trường y can trường như Kiên đang ngày đêm đánh đổi mồ hôi, nước mắt để giành lấy nụ cười cho người dân.

Sinh viên làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch

Trang Hà |

Mỗi tấm chắn đều là những tình cảm yêu thương, san sẻ của các bạn sinh viên gửi đến tâm dịch, với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sinh viên ở tâm dịch Bắc Giang: Chiến đấu không kể ngày đêm, nắng nóng

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chiến tuyến Bắc Giang, cả tướng và quân trường y đang từng ngày, từng giờ đồng lòng quyết tâm "rượt đuổi kẻ thù" - virus SARS-CoV-2. Dẫu khó khăn, mệt nhọc nhưng những sinh viên can trường vẫn chưa một lần gục ngã ý chí, hay có ý định bỏ cuộc.

Sinh viên trường Quân y nguyện lòng "chia lửa" cùng Bắc Giang

Thiều Trang |

Hôm nay là ngày thứ 12, Nguyễn Trung Kiên - sinh viên Học viện Quân Y tham gia vào cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 tại Bắc Giang. Ở "chiến trường" chống dịch, những sinh viên trường y can trường như Kiên đang ngày đêm đánh đổi mồ hôi, nước mắt để giành lấy nụ cười cho người dân.

Sinh viên làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch

Trang Hà |

Mỗi tấm chắn đều là những tình cảm yêu thương, san sẻ của các bạn sinh viên gửi đến tâm dịch, với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh.