Quà 20.11: Học sinh tặng hoa dã quỳ, cô giáo xúc động rơi nước mắt

Đặng Chung |

Không phải những bó hoa đắt tiền, hay món quà sang trọng, quà 20.11 của cô Vũ Thảo Viết chỉ là những đóa hoa dã quỳ, được học sinh hái ở ven đường, nhưng cũng đủ khiến cô có thêm động lực cống hiến.

Cô giáo vùng cao hạnh phúc khi nhận được những bó hoa dã quỳ của học trò nhỏ. Ảnh: NVCC
Cô giáo vùng cao hạnh phúc khi nhận được những bó hoa dã quỳ của học trò nhỏ. Ảnh: NVCC
Cô Vũ Thảo Viết (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng xúc động về tình cảm của học trò vùng cao nhân ngày 20.11.

Sau gần 5 năm gắn bó với những học trò là người H’Mông, với cô Viết, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là một ngày đáng nhớ. Lần đầu tiên cô nhận được những món quà 20.11 của trò. Chỉ là những bó hoa núi rừng nhưng khiến cô xúc động.

 
 Học trò hái hoa dã quỳ mọc dại ở ven đường để tặng cô giáo.
 
Nhận món quà bất ngờ của học trò 

Khoảnh khắc bước vào lớp, thấy học trò của mình trên tay nâng cao bó hoa dã quỳ vàng, miệng mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía cô giáo, thực sự khiến cô cay khóe mắt.

Cô Viết chia sẻ, tình cảm mộc mạc, chân thành của những học trò nghèo đã khiến cô và có lẽ rất nhiều giáo viên đang công tác ở những vùng khó khăn, miền núi thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục cống hiến, dù khó khăn còn bộn bề.

Với cô Nguyễn Thị Thanh (giáo viên dạy tiểu học ở Yên Bái), mỗi dịp 20.11, cô không mong nhận được quà sang trọng từ học sinh hay phụ huynh, chỉ cần một lời hỏi thăm của học trò cũ cũng đủ thấy ấm lòng và thêm yêu nghề giáo.

“Ngày 20.11 đã đến gần, không biết các thầy cô khác nghĩ gì trong cái xã hội mà vật chất được coi trọng. Riêng tôi, niềm vui trong ngày này chính là học sinh cũ đến thăm mình. Chúng ríu rít kể chuyện học của chúng cho mình nghe. Chúng thi nhau nói chuyện như khi chúng còn học mình. Thế là đủ.

Quà ư? Chỉ là những câu chúc, thế mà sao vẫn ấm lòng đến vậy. Các thầy cô cứ dạy chúng bằng cái tâm của mình, cho đi những gì sẽ nhận lại như thế. Tôi thấy nhiều bạn trẻ than chán nghề, vì vất vả. Chúng tôi dạy vùng cao nhưng vẫn luôn yêu con trẻ, hạnh phúc khi thấy học trò trưởng thành. Đây là niềm vui của những người theo nghề giáo, mà không phải nghề nào cũng có được” – cô Thanh chia sẻ.

Những ngày này, nếu như ở thành phố, phụ huynh học sinh chuẩn bị những món quà đắt tiền, thì với vùng cao, miền biển, đôi khi thầy cô  tự tạo niềm vui cho mình và học trò. Món quà, lúc này đơn giản là những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, chỉ mang giá trị tinh thần nhưng Ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn ấm áp và vui vẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.