Giữa cái nắng lên tới 39 - 40 độ C từ sáng sớm của Hà Nội, nhiều phụ huynh mướt mồ hôi, nhễ nhại tìm đến Văn phòng trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu với hi vọng lấy lại được 2 triệu đồng tiền phí giữ chỗ.
Chỉ dám nói là hi vọng bởi nhà trường không hề có bất cứ thông báo nào trên website hay gửi tin nhắn thông báo cho phụ huynh đến lấy lại khoản tiền này sau khi Sở GDĐT Hà Nội có văn bản chấn chỉnh cách thức tuyển sinh cũng như nêu ý kiến về khoản phí giữ chỗ gửi tới trường này.
Không đọc báo thì coi như đánh rơi 2 triệu đồng
Phải mất đến 30 phút, anh Lê Tuấn Nghĩa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới hoàn thiện được thủ tục xin rút lại 2 triệu đồng tiền phí giữ chỗ. Lau vội những giọt mồ hôi mệt mỏi sau khi bước ra từ căn phòng điều hòa đóng kín cửa, dù đã lấy lại được số tiền 2 triệu đồng nhưng anh Nghĩa không khỏi bức xúc.
Chia sẻ với PV Lao Động, anh Nghĩa cho biết, anh chỉ biết đến việc nhà trường sẽ trả lại khoản tiền 2 triệu đồng nhờ đọc thông tin trên báo chí. “Nhà trường không hề thông báo gì cho phụ huynh mặc dù chúng tôi có để lại số điện thoại, thông tin liên lạc. Nếu như tôi không đọc báo để nắm bắt thông tin thì số tiền này coi như mất, coi như bị đánh rơi”.

Không cẩn thận mang hết hồ sơ, giấy tờ được như anh Nghĩa, chị N.T.T (ở Bạch Mai, Hà Nội) dù đã mang 1 túi gồm cả giấy dự thi, giấy nộp tiền, chứng minh thư đến vẫn phải vội vàng chạy về nhà vì thiếu mất thẻ học sinh của con.
“Tôi vừa đến thì nhà trường nói phải có cả thẻ học sinh, thẻ căn cước của con nữa nên giờ lại phải về nhà lấy. Giá như nhà trường thông báo trước các giấy tờ từ trước thì đỡ vất vả cho phụ huynh chúng tôi biết bao, trời thì nắng nóng mệt mỏi như thế này” – chị T chia sẻ.
Phí giữ chỗ = tiêu cực phí
2 triệu đồng với nhiều gia đình là một khoản tiền vô cùng đáng giá, nhất là những gia đình lao động nghèo khi chi phí học tập, sinh hoạt của con cái và cả gia đình ngày càng tăng cao. Tại dãy ghế trước cửa văn phòng - nơi sẽ trả lại khoản phí giữ chỗ, nhiều phụ huynh phàn nàn với nhau những chuyện bức xúc trong mùa thi cử vừa qua, từ chuyện điểm chuẩn lên xuống như chứng khoán cho đến việc đi lấy lại tiền của mình mà chẳng khác gì đi vay nợ.

Bức xúc, anh Tuấn Nghĩa (phụ huynh) cho biết: “Tôi phải gọi đây là khoản tiêu cực phí, bởi tuyển sinh là việc đương nhiên của nhà trường. Muốn có học sinh thì nhà trường phải tuyển sinh, tôi thắc mắc khoản phí này sẽ đi về đâu, chi vào việc gì và đây có phải là khoản phí mà Sở GDĐT Hà Nội quy định trong các điều khoản hay thông tư nào không”.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, sáng 6.7 do không được thông báo trực tiếp nên có khá ít phụ huynh đến trường để lấy lại 2 triệu đồng phí giữ chỗ.
Cách tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trường liên tục tăng điểm chuẩn, nhiều phụ huynh được hẹn sáng 1.7 đến nộp hồ sơ, nhưng khi đến nơi thì không thể nộp được vì đã hết chỉ tiêu, vì điểm chuẩn tăng vọt từ 46 (sáng 30.6) lên 50,5 vào sáng 1.7.
Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ, nhà trường còn yêu cầu phụ huynh phải đóng thêm phí ghi danh và phí dự tuyển là hơn 2 triệu đồng. Trước thông tin phản ánh liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu, ngày 2.7, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản chấn chỉnh gửi tới trường này.