Phụ huynh ùn ùn đòi phí giữ chỗ nhưng bị khước từ... vì Sở không "sờ" đến

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Sở GDĐT Hà Nội có công văn gửi đích danh Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn và hoàn trả các khoản phí đã thu khi học sinh làm hồ sơ nhập học, nhiều phụ huynh đã ùn ùn kéo đến các cơ sở khác đã thu phí giữ chỗ trước đó để đòi lại. Tuy nhiên, họ đều bị khước từ vì phụ huynh đã kí thoả thuận.

Liên hệ một cán bộ tuyển sinh của Trường Hermann Gmeiner Hà Nội (Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy) để đòi lại phí giữ chỗ 2 triệu đồng đã nộp trước đó, chị Q. ngã ngửa trước câu trả lời của người cán bộ tên Toán: “Tôi có xem văn bản của Sở GDĐT Hà Nội gửi cho Trường Lương Thế Vinh và Tạ Quang Bửu, tức là chỉ gửi cho 2 trường đó chứ không phải các trường khác nên chúng tôi không trả lại phí giữ chỗ”.

Trước chất vấn của phụ huynh liên quan tới công văn số 1353/SGDĐT-QLT của Sở GDĐT Hà Nội có đề cập các trường không được thu bất cứ khoản nào, vị cán bộ này lí giải: “Đấy chỉ là đối với các trường công lập, còn trường tư thục thì có quyền “mặc cả” với phụ huynh trước khi thu. Nhà trường đã thực hiện đúng quy định khi giải thích rất rõ khi phụ huynh đến nộp hồ sơ. Khi phụ huynh rút hồ sơ đã gây hiện tượng hồ sơ ảo cho các trường bởi trước đó, vì đã nhận đủ nên nhà trường đã từ chối cơ hội của các học sinh khác. Giờ đây, nhà trường phải tuyển sinh lại mà không còn học sinh để tuyển sinh nữa”.

Tương tự, một số phụ huynh lên đòi lại số tiền 2 triệu đã nộp vào Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ (Thanh Xuân) cũng nhận được sự từ chối bởi theo cán bộ tuyển sinh nơi đây, nhà trường đã thực hiện đúng giao ước với phụ huynh từ trước khi nhận hồ sơ.

Giấy báo ghi danh năm học 2018 - 2019 của Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Theo Vietnammoi
Giấy báo ghi danh năm học 2018 - 2019 của Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Theo Vietnammoi

Nhiều phụ huynh cũng phản ánh Trường Tiểu học-THCS-THPT Nguyễn Siêu (Cầu Giấy) cũng nhất quyết không trả khoản phí giữ chỗ 10 triệu đã thu trước đó.

Theo hầu hết lí giải của các trường, việc các trường ngoài công lập thu, chi như thế nào là dựa trên thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh, Sở GDĐT không có quyền can thiệp vào việc này. Việc Sở GDĐT dùng mệnh lệnh hành chính để ép buộc các trường là chưa đúng.

“Mỗi 1 học sinh không học công lập là bớt gánh nặng 1 phần cho ngân sách nhà nước. Chúng tôi làm đúng quy định nhưng từ công văn của Sở GDĐT nhà trường bị phụ huynh mắng chửi là "chụp giật", "phản giáo dục", "lợi dụng phụ huynh", “ép buộc phụ huynh”..., thậm chí có người còn mạt sát nhà trường và cán bộ tuyển sinh khi rút hồ sơ.

Điều này làm méo mó cách nhìn của xã hội về các trường tư thục nói chung - những cơ sở đang “không nhận 1 xu của Nhà nước” mà vẫn gánh thay Nhà nước một phần trách nhiệm lo chỗ học cho học sinh”, lãnh đạo một trường ngoài công lập bức xúc với quy định phải hoàn trả tiền phía đặt chỗ của Sở GDĐT Hà Nội.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền. 

Phụ huynh vật vã đi rút phí giữ chỗ: Không đọc báo thì suýt mất 2 triệu đồng

Hà Nguyên |

Không một dòng thông báo trên website, không một cuộc gọi hay tin nhắn, nhiều phụ huynh đến trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang theo hi vọng sẽ lấy lại được 2 triệu đồng tiền phí giữ chỗ. 

Phụ huynh bức xúc vì Trường Nguyễn Siêu không trả lại "phí giữ chỗ" 10 triệu đồng

Bích Hà - Tô Thế |

Không chỉ Trường Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trường này yêu cầu phụ huynh đóng phí giữ chỗ lên tới hàng chục triệu và không trả lại nếu rút hồ sơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phụ huynh tố bị gây khó khi đòi "phí giữ chỗ", trường Tạ Quang Bửu nói gì?

Thiên Bình |

Không hề nhận được thông báo về ngày giờ đến lấy lại "phí giữ chỗ" mà nhà trường đã thu, phụ huynh cho rằng trường Tạ Quang Bửu đang cố tình gây khó để họ không lấy lại được tiền. 

Phụ huynh vật vã đi rút phí giữ chỗ: Không đọc báo thì suýt mất 2 triệu đồng

Hà Nguyên |

Không một dòng thông báo trên website, không một cuộc gọi hay tin nhắn, nhiều phụ huynh đến trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang theo hi vọng sẽ lấy lại được 2 triệu đồng tiền phí giữ chỗ. 

Phụ huynh bức xúc vì Trường Nguyễn Siêu không trả lại "phí giữ chỗ" 10 triệu đồng

Bích Hà - Tô Thế |

Không chỉ Trường Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trường này yêu cầu phụ huynh đóng phí giữ chỗ lên tới hàng chục triệu và không trả lại nếu rút hồ sơ.