Phụ huynh “tố” trường Nguyễn Đình Chiểu: Trẻ khiếm thị học đề cương không có chữ nổi...để hòa nhập

Đặng Chung |

Theo Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị ôn tập bằng đề cương in trên giấy bình thường như của trẻ mắt sáng là không công bằng với trẻ khiếm thị.

Nhiều năm nay, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu áp dụng phương thức giáo dục hòa nhập, để trẻ mắt sáng học cùng với các em khiếm thị, tạo động lực cùng giúp nhau học tập.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh có con là trẻ khiếm thị đang học tại trường, họ chưa bao giờ thấy lo lắng và bất an như thế trước chủ trương “hòa nhập” của lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Trong khi trường Nguyễn Đình Chiểu ngay từ lúc thành lập đã đặt mục tiêu là ngôi nhà đặc biệt của trẻ khiếm thị, phải dành mọi ưu tiên cho trẻ, nhưng gần đây trẻ khiếm thị đang chịu nhiều thiệt thòi.

“Ở các thời hiệu trưởng trước, ngoài sách giáo khoa, học sinh khiếm thị còn được phát đề cương ôn tập bằng chữ nổi, còn bây giờ thì không có nữa. Nhà trường phát cho con tôi đề cương như các bé mắt sáng khác, tức là in bằng giấy bình thường. Tôi nói thẳng: Con tôi bị mù, có nhìn được như trẻ mắt sáng đâu mà phát đề cương giống như thế.

Với trẻ khiếm thị, bàn tay được ví như đôi mắt thứ hai, các con sờ và cảm nhận. Không có chữ nổi, các con ôn tập thế nào được” – một phụ huynh chia sẻ với Lao Động.

Trong buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường về những thông tin phụ huynh phản ánh, phóng viên nhiều lần nhắc lại nội dung: Nhà trường nên có đề cương ôn tập bằng chữ nổi cho các cháu khiếm thị, để công bằng cho trẻ.

Lúc đầu, bà Trần Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng phụ trách khối khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nói rằng việc này phụ thuộc vào từng bộ môn và giáo viên có đề nghị hay không. Nếu giáo viên không yêu cầu chuyển đề cương ôn tập sang chữ nổi thì đương nhiên nhân viên trực ở phòng máy của trường không thể làm được.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, bà Lan lại khẳng định: Khi các cô giáo cho câu hỏi ôn tập, các bạn ấy phải tự làm đề cương chữ nổi chứ cô không in đề cương sẵn. Một kênh nữa là các anh chị sinh viên tình nguyện có thể đọc phần bài tập đấy chuyển thành yêu cầu đề bài và học sinh khiếm thị sẽ làm bài tập.

Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị làm đề cương ôn tập như trẻ mắt sáng là không công bằng.

"Đối với trẻ khuyết tật không chỉ thực hiện phương pháp giáo dục chuyên biệt cho phù hợp với từng loại trẻ khuyết tật, mà còn phải giúp trẻ sớm hòa nhập với xã hội.

Nhưng nếu trong quá trình hòa nhập chúng ta lại cào bằng giữa trẻ khuyết tật với trẻ thường trong phương pháp giáo dục và các chính sách chăm sóc là chúng ta đã vô tình bỏ rơi trẻ khuyết tật, không thực hiện đúng phương pháp giáo dục hòa nhập với trẻ khuyết tật; đồng thời còn làm trái với các chính sách của Đảng, nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ khuyết tật" - TS Lâm chia sẻ.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội – nói thêm, Thủ đô có một ngôi trường hòa nhập hết sức hiện đại như trường Nguyễn Đình Chiểu, đây là ngôi nhà cho trẻ khuyết tật ở miền Bắc.

Tuy nhiên để giáo dục hòa nhập được thành công cần thực hiện theo hai nguyên tắc: Thứ nhất cần giúp cho trẻ khuyết tật phát triển được tài năng riêng của mình. Nhà trường cần biết tạo ra môi trường giáo dục lấy cuộc sống hòa nhập của người bình thường thúc đẩy người khuyết tật phát triển, chứ không phải là thương hại trẻ khuyết tật mà cho người ta hòa nhập.

Thứ hai, đừng giữ tư tưởng các cháu khuyết tật sẽ cản trở các cháu bình thường, mà là tạo ra môi trường thách thức với trẻ. Ví dụ, khi một đứa trẻ học trong môi trường giáo dục hòa nhập, sẽ rèn giũa chúng phải biết yêu thương, giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đương nhiên mục đích ra đời của trường Nguyễn Đình Chiểu là hỗ trợ, chăm sóc, dạy dỗ cho trẻ khuyết tật, nên các em cần được quan tâm hơn, được học tập với điều kiện tốt nhất.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh rớm nước mắt tố cáo bữa ăn của con khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu

Đặng Chung |

Sau khi đăng tải 2 bài viết liên quan đến việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hà Nội) tăng tiền bữa ăn và một số khoản thu đối với trẻ khiếm thị, Lao Động tiếp tục nhận thêm phản ánh, với những bức xúc của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú của trường.

Bị phụ huynh tố, lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nói gì?

Đặng Chung |

Trước những phản ánh của phụ huynh về việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tăng tiền ăn bán trú, giải tán ban đại diện cha mẹ của học sinh khiếm thị, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với nhà trường để xác minh những thông tin này.

Phụ huynh “kêu cứu” vì Trường Nguyễn Đình Chiểu tăng các khoản thu với học sinh khiếm thị

Đặng Chung |

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được coi là địa chỉ đặc biệt dành cho những học sinh không may mất đi ánh sáng. Có điều gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ, họ chưa bao giờ thấy lo lắng và bất an như thế trước chủ trương “hòa nhập” - cả về các khoản đóng góp - của lãnh đạo nhà trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh rớm nước mắt tố cáo bữa ăn của con khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu

Đặng Chung |

Sau khi đăng tải 2 bài viết liên quan đến việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Lạc Trung, Hà Nội) tăng tiền bữa ăn và một số khoản thu đối với trẻ khiếm thị, Lao Động tiếp tục nhận thêm phản ánh, với những bức xúc của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú của trường.

Bị phụ huynh tố, lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nói gì?

Đặng Chung |

Trước những phản ánh của phụ huynh về việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tăng tiền ăn bán trú, giải tán ban đại diện cha mẹ của học sinh khiếm thị, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với nhà trường để xác minh những thông tin này.

Phụ huynh “kêu cứu” vì Trường Nguyễn Đình Chiểu tăng các khoản thu với học sinh khiếm thị

Đặng Chung |

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được coi là địa chỉ đặc biệt dành cho những học sinh không may mất đi ánh sáng. Có điều gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ, họ chưa bao giờ thấy lo lắng và bất an như thế trước chủ trương “hòa nhập” - cả về các khoản đóng góp - của lãnh đạo nhà trường.