Phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh tố bữa ăn bán trú của học sinh Tiểu học Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) đạm bạc chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng.

Tối 20.3, một phụ huynh có con em đang học Trường Tiểu học Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh suất cơm và than phiền rằng: “Suất cơm trường tiểu học cho các con ăn bán trú đây, mọi người liệu thế này các con có ăn được không ạ? Con nhà mình năm nay lên lớp 1, mà như này chắc cho con đi học chỗ khác mất”.

Ông N.Đ.H, phụ huynh đăng tải thông tin này, xác nhận: Hình ảnh này được ghi nhận tại một lớp 2 Trường Tiểu học Đại Mạch vào ngày 20.3. Hình ảnh ghi lại cho thấy suất cơm trị giá 15.000 đồng chỉ có 2 viên chả, ít muối vừng, một chút rau, khoa tây xào và cơm trắng.

Sáng 21.3, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Mạch cho biết: Nhà trường đã nắm được thông tin và gặp gỡ phụ huynh về sự việc.

Theo bà Oanh, trưa 20.3, một phụ huynh có con em học ở trường này đi cùng với người nhà đưa cháu lên phòng y tế để uống thuốc. Đúng lúc này, một người đã chụp lại hình ảnh bữa ăn của các em học sinh khối 2.

Trường Tiểu học Đại Mạch. Ảnh: TL
Trường Tiểu học Đại Mạch. Ảnh: TL

Bà Oanh thông tin: Bữa ăn bán trú tại trường từ khối 1 đến khối 5 đều chung một giá là 15.000đồng/suất. Đĩa cơm gồm 2 viên chả, rau xào cải, canh khoai tây ninh xương và lạc muối vừng. Tuy nhiên, theo bà Oanh, thực tế bữa ăn này nếu cháu nào chưa ăn thì trên đĩa sẽ có 3 miếng chả. Còn lạc rang muối vừng là thức ăn phụ, do có cháu thích ăn nên đơn vị cung cấp thực phẩm làm thêm.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, nhà trường đã mời đại diện công ty Đa Lộc - đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường từ năm 2015 đến để làm việc. Tất cả các bữa đều lấy món thịt và cá làm thực phẩm chủ đạo. Ngoài ra, các món phụ được thay đổi như, rau, su su, su hào và canh xương…

Đồng thời, bà Oanh cho biết, ngay hôm qua, phía nhà trường đã yêu cầu công ty cung cấp bữa ăn phải tăng cường thêm thực phẩm cho các bữa ăn của học sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng bán 6 tấn gạo của học sinh: Đây là hành động vô đạo đức của người thày

Dung Hà |

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công (Trạm Tấu, Yên Bái) bán 6 tấn gạo của học sinh để lấy tiền chi tiêu cá nhân, nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, đây là hành động vô đạo đức và phải xem xét đến cả cách quản lý của lãnh đạo ngành dọc, ngành ngang. Không thể cứ ngồi phòng lạnh, "mất bò mới lo làm chuồng" được. 

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn ở trường quá "đạm bạc"

THIÊN MINH |

Một số phụ huynh Trường Tiểu học Nam Trung Yên bức xúc “tố” nhà trường tổ chức ăn bán trú đạm bạc và hổ lốn giống như... bát cám lợn.

Tranh cãi quanh bữa cơm bán trú lèo tèo gắp rau, miếng cá của học sinh tiểu học

Bích Hà |

Hình ảnh về bữa cơm của học sinh một trường tiểu học, chỉ có vài cọng rau muống, 1 miếng cá thu nhỏ, nước rau luộc trong veo đã khiến nhiều phụ huynh xót xa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hiệu trưởng bán 6 tấn gạo của học sinh: Đây là hành động vô đạo đức của người thày

Dung Hà |

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công (Trạm Tấu, Yên Bái) bán 6 tấn gạo của học sinh để lấy tiền chi tiêu cá nhân, nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, đây là hành động vô đạo đức và phải xem xét đến cả cách quản lý của lãnh đạo ngành dọc, ngành ngang. Không thể cứ ngồi phòng lạnh, "mất bò mới lo làm chuồng" được. 

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì bữa ăn ở trường quá "đạm bạc"

THIÊN MINH |

Một số phụ huynh Trường Tiểu học Nam Trung Yên bức xúc “tố” nhà trường tổ chức ăn bán trú đạm bạc và hổ lốn giống như... bát cám lợn.

Tranh cãi quanh bữa cơm bán trú lèo tèo gắp rau, miếng cá của học sinh tiểu học

Bích Hà |

Hình ảnh về bữa cơm của học sinh một trường tiểu học, chỉ có vài cọng rau muống, 1 miếng cá thu nhỏ, nước rau luộc trong veo đã khiến nhiều phụ huynh xót xa.