Phụ huynh nói gì về việc giáo viên kêu gọi tặng phong bì ngày 20.11?

Bích Hà |

Giáo viên và phụ huynh đã có nhiều ý kiến trái chiều sau khi thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi "thay vì tặng hoa hãy tặng phong bì cho giáo viên" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tặng giáo viên phong bì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20.11”, tưởng rằng đây là chuyện tế nhị nhưng lại đang được thầy Đào Tuấn Đạt cùng các giáo viên của Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi học sinh và phụ huynh.

Lý do cho việc này là vì nhà trường muốn phát động phong trào từ thiện, mua chăn ấm tặng giáo viên và học sinh vùng cao.

Những giờ qua, thông điệp của thầy Đoàn Tuấn Đạt vẫn gây chú ý, với những bình luận trái chiều.

Không ít giáo viên cho rằng, việc kêu gọi tặng phong bì có thể khiến mọi người hiểu lầm, làm hạ thấp vị thế nhà giáo, nhất là kêu gọi đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trước những ý kiến cho rằng việc kêu gọi phụ huynh thay vì tặng hoa hãy tặng thầy cô phong bì vào dịp 20.11 là không nên, thầy Đạt thẳng thắn: “Phong bì không có lỗi, lỗi ở người dùng”.

 
 Thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh.

Thầy cho rằng khi mọi người đều nghĩ việc tặng phong bì cho giáo viên là việc phải làm, là nghĩa vụ, thì lòng biết ơn không còn là tình cảm xuất phát từ trong tâm.

Lúc này nếu giáo viên nhận phong bì của phụ huynh thì giống như món nợ. Còn nếu trong dịp này giúp đỡ được cả những đồng nghiệp và học sinh vùng khó thì Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ thêm phần ý nghĩa.

Vì thế, thầy Đạt và các giáo viên trong trường không thấy việc kêu gọi phụ huynh tặng phong bì là chuyện “tế nhị”, hay “nhạy cảm”.

Anh Nguyễn Tuấn (phụ huynh có con đang học tại Trường THPT Anhxtanh) cho biết, khi thầy cô trong trường của con phát đi thông điệp “tặng phong bì để mua chăn ấm cho giáo viên vùng cao”, cả anh và con đều hào hứng tham gia.

“Lúc đầu, khi đọc lời đề nghị, tôi không vui trong lòng. Nhưng sau khi đọc lý do và động cơ của thông điệp này, tôi nhận ra đây là một việc rất ý nghĩa. Nếu giáo viên trường khác cũng phát động những phong trào như này thì những học sinh và giáo viên vùng khó khăn sẽ có một mùa hiến chương nhà giáo hết sức ý nghĩa”- anh Tuấn chia sẻ.

Chị Đỗ Thanh Thúy (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, sự thật việc tặng phong bì đã thành phong trào, dù giáo viên dùng nó với mục đích gì. Chị cho rằng việc tặng quà, phong bì cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu, nếu xuất phát từ tâm.

Còn theo thầy Lê Ngọc Cương - giáo viên Trường Trung cấp nghề Thanh - Thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa, hiện không ít phụ huynh có tâm lý "phải có quà to, con mình mới được cô quan tâm, không bị trù dập". Vì mang tâm lý này mà phụ huynh có cái nhìn tiêu cực, thiếu thiện cảm với thầy cô.

Thầy Cương cho rằng: “Giáo viên chúng tôi không đòi hỏi quà cáp gì. Thành tích của học trò, sự tôn trọng của phụ huynh đã là bó hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất.

Trên thực tế, vẫn có rất nhiều tấm gương thầy cô tâm huyết, hết mình vì học trò. Họ cống hiến cả đời và chẳng bao giờ mong nhận quà cáp”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

"Cảm ơn thầy Park Hang-seo" và món quà 20.11 sớm

ĐÌNH THẢO |

Đang dẫn dắt ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia và mục tiêu vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo nhận được một “món quà” ý nghĩa từ nhóm nhạc 135Band nhân dịp 20.11.

“Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11”

LÊ THANH PHONG |

“Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11, đừng tặng hoa”, đó là những “dòng trạng thái” trên trang cá nhân của thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội). Không chỉ thầy Đào Tuấn Đạt, mà giáo viên của trường cũng đồng loạt phát đi thông báo tương tự.

Giáo viên kêu gọi: “Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11, đừng tặng hoa”

Bích Hà |

“Tặng giáo viên phong bì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20.11”, tưởng rằng đây là chuyện tế nhị nhưng lại đang được thầy Đào Tuấn Đạt cùng các giáo viên của Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi học sinh và phụ huynh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Cảm ơn thầy Park Hang-seo" và món quà 20.11 sớm

ĐÌNH THẢO |

Đang dẫn dắt ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với ĐT Malaysia và mục tiêu vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo nhận được một “món quà” ý nghĩa từ nhóm nhạc 135Band nhân dịp 20.11.

“Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11”

LÊ THANH PHONG |

“Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11, đừng tặng hoa”, đó là những “dòng trạng thái” trên trang cá nhân của thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội). Không chỉ thầy Đào Tuấn Đạt, mà giáo viên của trường cũng đồng loạt phát đi thông báo tương tự.

Giáo viên kêu gọi: “Hãy tặng chúng tôi phong bì ngày 20.11, đừng tặng hoa”

Bích Hà |

“Tặng giáo viên phong bì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20.11”, tưởng rằng đây là chuyện tế nhị nhưng lại đang được thầy Đào Tuấn Đạt cùng các giáo viên của Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi học sinh và phụ huynh.