Phụ huynh chật vật đưa đón con trong ngày đầu trở lại trường

Tường Vân - Thiều Trang |

Trong ngày đầu học sinh Hà Nội được trở lại trường, nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui như được cùng con "tựu trường". Bên cạnh đó là những nỗi lo về dịch bệnh và những giải pháp đưa đón con đến trường trong bối cảnh nhà trường không tổ chức ăn bán trú, học sinh chỉ học một buổi/ngày.

Nỗi lo mang tên "không bán trú"

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh sẽ đến trường học trực tiếp 1 buổi mỗi ngày và nhà trường sẽ không tổ chức ăn bán trú. Do đó, bên cạnh niềm vui ngày con được trở lại trường, chị Nguyễn Thị Hà (Thanh Trì, Hà Nội) lại luôn trăn trở vấn đề đưa đón con đi học và tới trường.

"Sáng tôi sẽ đưa cháu đi học rồi đi làm. Trưa cháu sẽ tự đi bộ về. Cũng khó khăn, vất vả và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng đành chấp nhận và khắc phục bởi dịch bệnh là điều không ai mong muốn, chúng ta cần có sự thay đổi, chấp nhận để thích nghi với nó" - chị Hà bộc bạch.

Cũng trong tình cảnh đưa đón con đi học, anh Nguyễn Đức Hùng – phụ huynh có con học lớp 7 tại Trường THCS Thanh Liệt quyết định sắm cho con chiếc xe đạp mới, hướng dẫn con tự đi xe đạp đến trường.

"Trước đây, các con học và ở bán trú tại trường, gia đình đưa đón được. Nhưng hiện nay các cháu chỉ học 1 buổi nên tôi buộc phải cho con đi xe đạp tới trường. Tôi sẽ đi xe máy kèm theo con  một vài buổi đầu, hướng dẫn con qua đường, xử lí tình huống. Biết là khó khăn, nhưng trong điều kiện hiện nay, chúng ta cùng khắc phục để các con có được niềm vui đến trường " - anh Hùng nói.

Học sinh Trường THCS Thanh Liệt giãn cách vào cổng trường. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh Trường THCS Thanh Liệt giãn cách vào cổng trường. Ảnh: Tường Vân.
Tâm trạng phụ huynh trong ngày đầu cùng con đến trường sau thời gian dài học trực tuyến. Video: Tường Vân - Thiều Trang.

Phụ huynh “cúp” giờ làm đón con tan học

Trong khi 1 số phụ huynh để con tự tới trường, thì nhiều gia đình lại buộc phải lựa chọn giải pháp "cúp" giờ làm việc để đón con.

Dù con đã học lớp 12, nhưng gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) trước nay vẫn duy trì việc đưa, đón con đến trường. Do vậy, khi nhận được thông báo học sinh chỉ học 1 buổi trên lớp, anh lại có phần lo lắng, xoay xở tìm cách giải bài toán ai sẽ là người đưa đón con khi tan học.

“Sáng sớm vợ chồng tôi có thể đưa cháu đi học, rồi tiện đường đi làm luôn. Trước kia, con học 2 buổi nên trưa ở lại trường, chiều tôi tan làm sẽ qua đón cháu về. Thế nhưng bây giờ, nhà trường quy định học sinh chỉ học buổi sáng và tan trường lúc 11h30 trong khi cả 2 vợ chồng tôi kết thúc giờ làm việc vào lúc 12h.

Do đó, trưa nay, tôi đã phải xin nghỉ sớm để tranh thủ đón cháu. Nếu chỉ 1, 2 hôm có thể khắc phục nhưng cứ kéo dài như thế này quả là khó cho phụ huynh, đặc biệt là những gia đình đi làm nơi công sở” – anh Minh phàn nàn.

Cùng quan điểm với anh Minh, chị Lê Hồng Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, nếu đã cho học sinh đi học trực tiếp thì nên cho học cả 2 buổi thay vì đan xen trực tiếp, trực tuyến như hiện nay.

“Không chỉ trường con tôi học, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp tôi đều than phiền vấn đề cho con trở lại trường dù ai cũng đều mong được đến trường.

Lớp con tôi học, nhiều cháu nhà xa, bố mẹ lại không thể đưa đón nên phải đi xe bus đi học. Thời gian đi lại rất nhiều, các cháu về lại phải vội vàng ăn trưa để bắt đầu học online tiếp vào ngay đầu giờ chiều. Các cháu thì mệt, vất vả vì không có nhiều thời gian nghỉ trưa còn phụ huynh chúng tôi thì khổ sở khi phải “cúp” giờ để đi đón con” – chị Mai chia sẻ.

Chính vì vậy, ngay sau buổi đầu tiên con đến trường học trực tiếp, chị Mai mạnh dạn đưa ra đề xuất, nhà trường nên bố trí cho học sinh đi học trực tiếp 2 buổi mỗi ngày như trước kia.

“Thực tế, việc đi học trở lại chắc chắn sẽ có rủi ro, nhưng học sinh đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID -19 nên nguy cơ mắc bệnh cũng giảm thiểu đáng kể. Tôi cho rằng, việc học 1 hay 2 buổi không phải là yếu tố tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhưng ngược lại, điều này gây nhiều khó khăn cho cả học sinh và phụ huynh” – chị Mai nêu quan điểm.

Tường Vân - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội rạng rỡ ngày đầu đến trường học trực tiếp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 8.2 học sinh khối 7 - 12  đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội: Phụ huynh an tâm cho con đến trường học trực tiếp

Vân Trang |

Hà Nội - Hiện các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.2. Đa số phụ huynh, học sinh đều mong chờ phút giây được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Gỡ nỗi lo của phụ huynh khi con trở lại trường ngày rét buốt

Thiều Trang |

Trẻ được đến trường là mong ước của nhiều bậc phụ huynh sau nhiều tháng nghỉ dịch. Bên cạnh niềm vui, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về việc bảo đảm tâm sinh lý và sức khỏe cho trẻ trở lại trường trong thời tiết rét đậm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Hà Nội rạng rỡ ngày đầu đến trường học trực tiếp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sau hơn 8 tháng phải học tập online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 8.2 học sinh khối 7 - 12  đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Vui vẻ, hào hứng xen lẫn chút lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Phía các nhà trường, mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội: Phụ huynh an tâm cho con đến trường học trực tiếp

Vân Trang |

Hà Nội - Hiện các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào ngày 8.2. Đa số phụ huynh, học sinh đều mong chờ phút giây được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Gỡ nỗi lo của phụ huynh khi con trở lại trường ngày rét buốt

Thiều Trang |

Trẻ được đến trường là mong ước của nhiều bậc phụ huynh sau nhiều tháng nghỉ dịch. Bên cạnh niềm vui, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về việc bảo đảm tâm sinh lý và sức khỏe cho trẻ trở lại trường trong thời tiết rét đậm.