Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?

Căng thẳng, mệt mỏi

Sáng 1.7, trời Hà Nội nóng như đổ lửa. Dưới bóng cây cổ thụ trong sân Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh, người đứng, người ngồi, ngó nghiêng, hướng ánh mắt về phía cánh cửa của khu vực tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Cánh cửa đóng kín, hai bảo vệ ngồi canh phía ngoài.

Cứ khoảng 5 phút lại có người bước ra. Mọi ánh mắt hướng về bóng người xuất hiện ở cánh cửa.

“Được không?”, “có nộp được không?”, “thế nào rồi?”… những câu hỏi dồn dập của các bậc phụ huynh đã ngồi chờ ở phía ngoài cảnh cửa từ sáng sớm.

Mỗi lần cửa mở ra là đủ trạng thái, cảm xúc. Người vừa nghe thấy tiếng hỏi đã òa khóc ngon lành, không ai dỗ được. Người thất thần, người vò đầu bứt tai, nhăn nhó.

Có ông bố ngồi thụp ngay xuống, bủn rủn chân tay, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Người thì tức giận và cả những tiếng chửi thề… Cũng có những người thở phào như vừa hoàn thành được một việc đại sự trong đời.

 
 Phụ huynh òa khóc, buồn rầu vì không nộp hồ sơ nhập học lớp 10 được cho con.

Chỉ một buổi sáng có mặt trước cánh cửa khu vực tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, phóng viên đã chứng kiến đủ cảnh hỉ - nộ - ái- ố, cay cay khóe mắt.

Có lẽ, trong số hàng trăm phụ huynh chầu chực ở Trường Tạ Quang Bửu sáng nay và đang “chạy sô” đi nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con… không ai để ý đến cái nóng hầm hập lên đến 39-40 độ C của thời tiết. Hoặc cái nóng của thời tiết không thấm vào đâu với sự lo lắng, căng thẳng, lúc “nước sôi lửa bỏng” của cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

“Trò chơi tuyển sinh" đầy may rủi

32.000 học sinh trượt lớp 10 trường công ở Hà Nội là bấy nhiêu gia đình đang “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con. Cuộc đua đã căng thẳng và tốn kém, phụ huynh lại “phát điên” vì vừa trải qua trò chơi “đuổi bắt điểm chuẩn” đầy mệt mỏi của trường ngoài công lập.

“Thật sự không biết nói thế nào nữa, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu đang bắt phụ huynh chúng tôi phải chơi một trò chơi đầy may rủi, thiếu nhân văn. Chuyện học hành cả đời, là tương lai của bao nhiêu đứa trẻ, mà cứ như trò đùa”- anh Bình (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bước ra từ căn phòng tuyển sinh của trường lúc hơn 12h, nói trong tức giận.

"29.6, tôi đến hỏi hạn nộp hồ sơ, một cán bộ của trường hẹn 1.7 đến nộp. Đến 9h10 ngày 30.6, tôi nhận được tin nhắn của nhà trường nói là phải ra nhập học ngay. Tôi tức tốc tới thì một cán bộ tuyển sinh của trường thông báo buổi sáng đã hết chỗ rồi, trường nhận hồ sơ từ 8h, phải đợi sang buổi chiều.

Rất nhiều phụ huynh khác cũng cùng cảnh như tôi. Ngay khi nhận được tin nhắn của trường, có người đang trên đường đi công tác ở Thanh Hóa còn quay ngược xe ra để nộp hồ sơ cho con nhưng cũng không kịp" - anh Bình nói.

Nhưng oái oăm là, sáng 30.6, trường thông báo điểm chuẩn vào trường là 46, đến đầu giờ chiều tăng vụt lên 49. Đến sáng 1.7, điểm chuẩn lại tăng vọt lên 50,5. Trưa 1.7, nhà trường thông báo dừng tuyển sinh, dập tắt hy vọng của phụ huynh. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, vì uất ức, hoang mang.

“Khi chúng tôi thắc mắc tại sao điểm chuẩn thay đổi, một cán bộ tuyển sinh của trường nói là nếu cảm thấy không ưng thì chuyển trường khác. Tôi cho rằng lời giải thích này rất thiếu trách nhiệm”- anh Bình chia sẻ.

 
 Phụ huynh đóng tiền phí giữ chỗ mà vẫn không nộp được hồ sơ nhập học cho con nên bức xúc.

“Nhà trường chưa có câu trả lời cho phụ huynh tại sao lại bắt chúng tôi chơi trò đuổi bắt điểm chuẩn kiểu này. Trước đó, khi mua hồ sơ, tôi đã nộp phí ghi danh 2 triệu đồng cho trường, có cả giấy biên nhận. Rất nhiều người cũng phải nộp khoản tiền này. Bây giờ lại nói không nhận hồ sơ nữa, vậy tiền đó tính thế nào, nếu không trả lại, chúng tôi sẽ kiện”- một phụ huynh khác bức xúc.

Trước những chia sẻ của phụ huynh, phóng viên đã liên hệ để gặp các cán bộ phòng công tác tuyển sinh của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu tìm hiểu, xác nhận thông tin. Khi vừa bước vào phòng tuyển sinh, rất nhiều cán bộ tiến về phía phóng viên và nói rằng không có trách nhiệm trả lời, tiếp báo chí. Muốn có câu trả lời thì phải lên gặp ban giám hiệu. Hôm nay, ban giám hiệu không có ở trường, muốn gặp thì mời đến trong giờ hành chính.  

Khi phóng viên bước ra, phía ngoài cánh cửa phòng tuyển sinh vẫn còn rất nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi phía ngoài, nuôi hy vọng…

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

"Trăm phương nghìn kế" cho học sinh trượt lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH |

Trượt lớp 10 THPT công lập không phải là đặt dấu chấm hết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện nay học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có khá nhiều lựa chọn. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Trăm phương nghìn kế" cho học sinh trượt lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH |

Trượt lớp 10 THPT công lập không phải là đặt dấu chấm hết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện nay học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có khá nhiều lựa chọn. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Tạ Quang Bửu tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Đến sáng 1.7, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tăng chóng mặt, lên mức 50,5 điểm – cao ngang ngửa trường top đầu của Hà Nội.

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.