Niềm vui của học sinh và nhà trường
Dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở Đà Nẵng, thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch và bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải học trực tuyến để đảm phòng chống dịch trong thời gian đến. Việc học trực tuyến cũng là gánh nặng cho nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện mua một máy tính, hay điện thoại thông minh để cho con học.
Vì vậy, các thầy cô Trường trung học sơ sở Huỳnh Thúc Kháng đã kêu gọi hỗ trợ được 16 máy tính bảng và 28 triệu đồng để trao cho các em.
Cô Nguyễn Thị An - Giáo viên Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) cho hay, biết chắc chắn sẽ dạy học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh nên nhà trường cũng đã chủ động lập danh sách các em không có thiết bị học tập. Sau đó kêu gọi các mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em.
Sau khi có nguồn hỗ trợ nhà trường đã mua tặng 16 máy tính bảng cho các em học sinh của trường khó khăn về thiết bị, ngoài ra có 14 em được nhận thêm 2 triệu đồng để hỗ trợ mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
"Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc vận động cũng có phần khó khăn, tuy nhiên rất may đã vận động được. Sau khi kêu gọi và được hỗ trợ thiết bị để học đó là một niềm vui, hạnh phúc của các em và ban giám hiệu nhà trường. Việc này tạo điều kiện tốt nhất cho các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập.
Ngay cả bản thân tôi còn không cầm được nước mắt khi thấy những phụ huynh bật khóc cầm chiếc máy tính bảng trên tay. Những thứ vượt xa khả năng của họ trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay" - cô An chia sẻ.
"Như trút bớt được gánh nặng"
Dịch bệnh hoành hành khiến chị Nguyễn Thị Thu (phường Hòa Khê) phải thất nghiệp hơn 2 tháng. Chị Thu là mẹ đơn thân nên hoàn cảnh cũng hết sức khó khăn. Trước khi dịch bệnh ập đến, chị đi may ở ngoài chợ hằng ngày có kiếm được ít tiền về trang trải cuộc sống. Khi nghe con học trực tuyến, chị đã rất băn khoăn vì không biết kiếm số tiền hàng triệu đồng ở đâu ra để mua máy cho con học.
Chị Thu chia sẻ, mình làm ở chợ, có khách đến may thì cũng có được vài đồng về đóng tiền nhà, mua sách vở cho con ăn học. Tuy nhiên khi nghe học trực tuyến phải mua máy tốn vài triệu đồng khiến chị Thu bất lực vì không biết hỏi vay mượn của ai để mua máy.
“Khi nghe học trực tuyến phải có máy tính hoặc điện thoại, khi đó cả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc vì số tiền đó thật sự quá lớn đối với tôi. Khi được tin cô giáo báo là cháu có trong danh sách được nhận hỗ trợ máy tính để học, 2 mẹ con rất mừng. Nhiều đêm liền, tôi thao thức không thể ngủ được, cứ chờ ngày nhận máy để cho con học, nắm bắt kiến thức cùng các bạn. Khi nhận máy, tôi rất vui, như trút bớt gánh nặng rất lớn trong thời gian qua”- chị Thu nói.
Bà Huỳnh Thị Thời (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cho hay, hoàn cảnh gia đình bà khó khăn sau khi con trai bà bị đi tù, rồi con dâu cũng bỏ nhà ra đi để lại 4 đứa con nhỏ cho vợ chồng bà chăm sóc. Chưa có dịch, chồng bà làm phụ hồ, còn bà Thời thì ai kêu gì làm đó. Những ngày này, gia đình không còn gì để ăn nên bà phải đi nhặt ve chai về bán kiếm ít tiền cho con cháu có bữa ăn, mua được cuốn sách, quyển vở. Rất may vừa qua, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng có hỗ trợ cho cháu nội bà là Phạm Ngọc Lộc, học lớp 6, một máy tính bảng và 2 triệu đồng.
“Do dịch, chồng tôi thất nghiệp 2 tháng nay nên hàng ngày tôi dạo trong khu dân phố tìm ve chai để bán. Nhận được món quà của nhà trường, tôi rất mừng bởi gia đình không có khả năng mua máy cho cháu học.
Ngoài cháu Lộc, còn 2 đứa năm nay học lớp 1 và lớp 3 cũng không có máy học. Do giờ học của các cháu trùng nhau nên ưu tiên cháu lớp; còn cháu lớp 3 mỗi lần học, tôi qua nhà hàng xóm để làm bài gửi cho cô”- bà Thời nói.