Mặc dù rất bận và mệt trong việc tham gia coi thi THPT quốc gia năm 2019, nhưng cô giáo Trần Thị Kim Oanh, trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn dành thời gian để chia sẻ kỷ niệm với PV Báo Lao Động.
Một năm đã trôi qua nhưng cô Oanh vẫn nhớ như in câu chuyện từng chạy xe máy gần 6km đi tìm học sinh, để chở em đến điểm thi đúng giờ quy định.
Năm 2018, cô Oanh được ở lại trường mình giảng dạy phục vụ công tác thi. 7h kém 10 phút, ngày 25.6.2018, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, các thí sinh đã vào phòng thi ổn định, riêng em Nguyễn Thị Hoa, học sinh lớp 12A6, trường THPT Nguyễn Cảnh Chân vẫn chưa đến.
Sự việc được cô báo cáo lên thầy Nguyễn Văn Thuần - Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đồng thời là Phó điểm thi này.
"Tôi xin phép anh Thuần cho tôi có thể đi đón em Hoa không, ngay lập tức được anh ấy đồng ý. Tôi vội vàng ra lấy xe đi không một chút đắn đo", cô Oanh nhớ lại.
Em Nguyễn Thị Hoa ở xã Thanh Thủy, cách trường tầm 9-10km, do trước đó cô Oanh đã cùng giáo viên chủ nhiệm có sang giúp đỡ gia đình em Hoa nên cô vẫn còn nhớ cung đường mà em này đi học.
"Tôi vừa chạy xe, vừa quan sát, vừa định hình nhà em Hoa, vì không còn nhớ nhà cụ thể ở chỗ nào. Chạy được gần 6km, đến địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương thì gặp em Hoa đang một mình đạp xe đạp, vừa mừng vừa vội nên tôi đã bảo em này gửi xe đạp lại rồi chở em đến điểm thi", cô Oanh cho biết thêm.
Cô Oanh kể tiếp: "Vì đã sát giờ thi nên lúc đó tôi chạy xe rất nhanh, giờ nghĩ lại còn không biết vì sao lúc khi ấy lại chạy xe được nhanh như vậy. Hôm đó trời lại mưa nên 2 cô trò 'phóng như bay' mới có thể đến kịp giờ".
Sau khi cô Oanh đi xe ra khỏi cổng, mọi thầy cô trong trường đều nhìn đồng hồ hồi hộp ngóng tin. May mắn, đến sát giờ phát đề thi (7h25 phút), thì thấy hai cô trò chở nhau đến cổng. Em Hoa tất tả chạy vào phòng thi và vẫn kịp giờ làm bài. Lúc đó cô Oanh và một số thầy cô có mặt đã rơm rớm nước mắt.
Sau này mới biết, học sinh đã nhầm giờ phát đề là giờ có mặt ở phòng thi, nên đi muộn.
Năm nay cô Oanh được phân công làm giám thị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), thầy Nguyễn Văn Thuần, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cũng làm điểm trưởng hội đồng thi này.
Cô Oanh thông tin thêm: "Tại điểm thi, ngay từ đầu, thầy Thuần cũng đã quán triệt với các giám thị cần kiểm tra thông tin thí sinh trong phòng thi của mình, tuyệt đối không để em nào vắng thi vì lý do đi muộn. Còn bản thân tôi cũng lưu ý các thí sinh ở mỗi phòng thi khi tôi làm giám thị về việc đi đúng giờ theo quy chế thi. Điểm thi năm nay diễn ra an toàn, không có thí sinh nào bị chậm giờ".
Qua câu chuyện này, cô Oanh muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh, các thí sinh không chỉ thi năm nay mà còn những năm tiếp theo: "Các bậc phụ huynh cần nắm bắt lịch thi của con, em mình để đưa đón, nhắc nhở các cháu. Về phần thí sinh thì cố gắng bình tâm, đến điểm thi trước giờ quy định, tránh vi phạm các quy chế. Đặc biệt là không đi muộn hơn theo quy định, quy chế giờ thi".