Nữ sinh lớp 11 đạt giải Nhất “Nhà thiết kế tương lai” nói về sự vô cảm

Huyên Nguyễn |

Tác phẩm “Kết nối” của Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – học sinh lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh (TPHCM) gây ấn tượng mạnh tại vòng chung kết Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 khi nói tới sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ và sự vô cảm của xã hội hiện nay, đồng thời kêu gọi sự quan tâm tới những cảnh đời khó khăn.

Ngày 4.6.2022, Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 với chủ đề “GenZ - Thỏa sức sáng tạo”.

Mang đến tác phẩm “Kết nối”, Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – học sinh lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh đã chia sẻ về những ánh mắt vô tâm, vô cảm của không ít người trước nỗi đau của đồng loại, nhiều bệnh nhân đang gặp phải vấn đề trầm cảm, cảm thấy cô đơn, khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, còn có poster cổ động như thay lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ đã ngày đêm làm việc không mỏi mệt để giành lấy sự sống cho người bệnh.

Tác phẩm “Kết nối”
Tác phẩm “Kết nối” của Bảo Ngọc đoạt giải Nhất cuộc thi.

“Đối mặt với đại dịch, có những bác sĩ phải tạm gác hạnh phúc của mình để chiến đấu vì cái chung của dân tộc. Em mong xã hội hãy chia sẻ, đồng cảm, quan tâm nhiều hơn tới những phận đời khó khăn. Em muốn lan tỏa tình yêu thương đến mọi người, tiếp thêm năng lượng, tiếp tục kiên cường bảo vệ sức khỏe cho mọi người”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Còn bạn Trần Nhật Tân – học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ mang đến tác phẩm “Khi gen Z vận Việt phục”. Tân muốn dùng những tác phẩm sáng tạo của mình để lan truyền, phổ biến những thông điệp đến với thế hệ trẻ về những giá trị nét đẹp truyền thống Việt Nam.

 
Trần Nhật Tân tham gia cuộc thi với dự án liên quan cổ phục Việt Nam.

Cuộc thi Nhà thiết kế tương lai 2022 là hoạt động nhằm định hướng giáo dục cho các bạn học sinh THPT trên cả nước – những tài năng trẻ tìm thấy được cảm hứng thực thụ và được nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật và công nghệ truyền thông; là cầu nối và bệ phóng cho các bạn trẻ trên hành trình sự nghiệp, giúp các bạn có được định hướng học tập và sự nghiệp phù hợp.

Với đề thi trình bày một ý tưởng sản phẩm để thể hiện sự sáng tạo và góc nhìn của bạn về thế giới trong 10 năm tới, đặc biệt sau khi thế giới bước vào giai đoạn bình thường mới sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các thí sinh đã có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, óc thẩm mỹ và kỹ năng của bản thân ở các lĩnh vực: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất… hoặc xây dựng kế hoạch truyền thông, PR cho các dự án của mình.

Tác phẩm
Tác phẩm "Metamorphosis" của thí sinh Phan Nguyễn Hoài Thương gây ấn tượng với Ban Giám khảo.

Ban tổ chức khuyến khích các sản phẩm dự thi sử dụng chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường, nội dung có tính cổ động, tuyên truyền những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trải qua vòng sơ kết, từ gần 100 tác phẩm, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết với những tác phẩm đặc sắc và ấn tượng.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh.
Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh.

Họa sĩ Phan Vũ Linh – Giám đốc chương trình Nghệ thuật số HSU, giám khảo của cuộc thi cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi các bạn thí sinh dù chỉ mới là học sinh THPT nhưng đã có những ý tưởng, những sản phẩm với nhiều thông điệp ý nghĩa về sự sống, con người. Đúng như cái tên của cuộc thi, “Nhà thiết kế tương lai” là nơi chắp cánh để các bạn tiếp tục thực hiện ước mơ tương lai của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật. Nhiều ý tưởng có thể được ứng dụng trong thực tế”.

Ths
ThS Lê Nguyễn Trung Nguyên - Phó Hiệu trưởng HSU trao 2 giải Nhất cho thí sinh

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Ngọc và Phan Nguyễn Hoài Thương đã đồng giải Nhất cuộc thi. Ngoài ra, Nguyễn Hồng Bảo Ngọc với tác phẩm tranh cổ động về đội ngũ y bác sĩ với trái tim yêu thương cũng là thí sinh giành giải tác phẩm dự thi được yêu thích nhất.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế "đắp chiếu" là một sự vô cảm

Thùy Linh- Sỹ Công |

"Bệnh viện nợ lương, để người lao động phải lao đao như vậy, rồi mua sắm trang thiết bị thừa mứa, để không, phủ bụi, không dùng đến là lỗi của lãnh đạo của bệnh viện. Đó là lỗi rất lớn"- một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý bệnh viện chia sẻ với Lao Động quanh câu chuyện "nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế đắp chiếu" ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Để môn học Lịch sử không là những con số vô cảm trên trang sách

Lê Thanh Phong |

Bao nhiêu năm qua học sinh không yêu môn Lịch sử, không phải vì môn học này không lý thú, mà vì cách dạy và thi cử.

PVOil yêu cầu “làm đơn xin nghỉ”: Sao vô cảm đến thế này?

Anh Đào |

Muốn kiếm thêm thu nhập bằng chạy grab, làm shipper... người lao động tại PVOil buộc phải làm đơn xin nghỉ việc. Văn bản, có triện dấu đỏ hẳn hoi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bệnh viện nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế "đắp chiếu" là một sự vô cảm

Thùy Linh- Sỹ Công |

"Bệnh viện nợ lương, để người lao động phải lao đao như vậy, rồi mua sắm trang thiết bị thừa mứa, để không, phủ bụi, không dùng đến là lỗi của lãnh đạo của bệnh viện. Đó là lỗi rất lớn"- một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý bệnh viện chia sẻ với Lao Động quanh câu chuyện "nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế đắp chiếu" ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Để môn học Lịch sử không là những con số vô cảm trên trang sách

Lê Thanh Phong |

Bao nhiêu năm qua học sinh không yêu môn Lịch sử, không phải vì môn học này không lý thú, mà vì cách dạy và thi cử.

PVOil yêu cầu “làm đơn xin nghỉ”: Sao vô cảm đến thế này?

Anh Đào |

Muốn kiếm thêm thu nhập bằng chạy grab, làm shipper... người lao động tại PVOil buộc phải làm đơn xin nghỉ việc. Văn bản, có triện dấu đỏ hẳn hoi.