Nữ sinh Làng trẻ SOS Hải Phòng chia sẻ hành trình ẵm học bổng 1 tỉ đồng

Mai Dung |

Tự tin vào bản thân, trân trọng những điều mình đang có là bí quyết để Đỗ Thị Phương Anh, nữ sinh Làng trẻ SOS Hải Phòng, dành quán quân học bổng "Trái tim Sư tử" của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - suất học bổng duy nhất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bật khóc sau bài thi phỏng vấn

Chiều 8.10, em Đỗ Thị Phương Anh (sinh năm 2003, Làng trẻ SOS Hải Phòng) chăm chú luyện nghe tiếng Anh, chuẩn bị cho hành trình tại Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam - ngôi trường mà Phương Anh vừa dành học bổng trị giá 1 tỉ đồng với chuyên ngành Marketing.

Kể về hành trình ẵm học bổng tiền tỉ của Đại học Anh Quốc Việt Nam, Phương Anh chia sẻ, đầu tháng 7.2021, Phương Anh tình cờ nghe về học bổng khi tham gia hoạt động ở làng trẻ.

“Những chương trình học bổng trước đó em tìm hiểu đều yêu cầu IELTS, trong khi đó, những học sinh có hoàn cảnh như em không có điều kiện để theo học. Vậy nên, khi tìm hiểu học bổng Trái tim Sư tử của BUV không yêu cầu chứng chỉ này, em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, thôi thúc em đăng ký tham gia” - Phương Anh kể.

Đỗ Thị Phương Anh chia sẻ quá trình học tiếng Anh cũng như cơ duyên với Học bổng Trái tim Sư tử của Đại học Anh Quốc. Video: MD

Mặc dù thời gian khá gấp gáp vì chỉ còn chưa đầy 1 tháng em vừa phải hoàn thiện hồ sơ, bài luận bằng tiếng Anh nhưng Phương Anh nhanh chóng tìm được ý tưởng về bài luận nhờ vào câu chuyện rất đỗi giản dị, gần gũi giữa em và mẹ nuôi Đỗ Thị Thắng.

Thời gian còn là nữ sinh cấp 2, Phương Anh cũng “chạy” theo những đôi giày đế cao, hợp thời trang mà không quan tâm đến việc đôi giày đó có phù hợp không, có thực sự yêu thích, thoải mái khi mang đôi giày đó. Khi đó, câu nói của mẹ Thắng làm Phương Anh suy nghĩ: “Chỉ khi con đi đúng đôi giày bản thân thực sự yêu thích, thực sự thoải mái thì con mới là chính mình”.

Trong bài luận, Phương Anh viết: “Tôi học được điều rằng vẻ đẹp đích thực chỉ xuất hiện khi tôi là chính tôi, đeo vào chân những đôi giày mình yêu thích, thoải mái và phù hợp với bản thân. Việc lựa chọn những đôi giày cũng khiến tôi tìm ra "cái tôi", chấp nhận sự khác biệt và sống đúng với bản thân. Sau tất cả tôi chọn chính mình”.

Sau hơn 1 tháng gửi hồ sơ xin học bổng, đầu tháng 9.2021, Phương Anh bước vào vòng phỏng vấn trực tuyến. Mặc dù dành nhiều thời gian để luyện nghe, nói, giao tiếp cũng như tham khảo phần thuyết trình, ứng xử qua phần mềm học tiếng Anh, Youtube, mạng xã hội…. nhưng phần phỏng vấn của Phương Anh không đạt như mong đợi. Nhìn ra bên ngoài, mẹ Thắng lo lắng chỉ dám đứng từ xa thỉnh thoảng nhìn vào phòng vì sợ con mất tập trung, Phương Anh đã bật khóc.

Mong muốn đóng góp vào sự phát triển của làng trẻ SOS

Tưởng chừng cơ hội giành học bổng xa tầm tay sau bài phỏng vấn thì chỉ khoảng 1 tuần sau đó, Phương Anh nhận được thông báo đỗ học bổng Trái tim sư tử trong niềm vui vỡ oà không chỉ của em mà còn của cả 9 mẹ con ngôi nhà Hoa Cúc - Làng trẻ SOS Hải Phòng. Với bản thân Phương Anh, học bổng Đại học Anh Quốc “mở” ra chân trời mới mà em mơ ước từ lâu, mặc dù vậy, chặng đường phía trước chắc hẳn còn nhiều khó khăn.

Còn với cô Đỗ Thị Thắng - người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng Phương Anh suốt 18 năm qua, niềm vui cũng xen lẫn nỗi lo khi cô sắp phải xa con gái lớn. Qua lời kể của cô Thắng, hoàn cảnh của Phương Anh vô cùng đặc biệt, mới chào đời thì người thân bỏ rơi em ngay gần cổng làng trẻ, còn nguyên dây rốn, côn trùng bu kín mặt. Nhưng không vì thế mà Phương Anh cảm thấy mặc cảm về bản thân, luôn tự hào là con của mẹ Thắng, được lớn lên ở Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Phương Anh tâm sự, lý do em lựa chọn chuyên ngành Marketing là bởi mong muốn sau này có công việc được tiếp xúc với nhiều người. Không chỉ vậy, trong tương lai, Phương Anh hy vọng sẽ vận dụng kiến thức trong trường đại học góp phần vào sự phát triển của SOS, giúp trẻ em làng SOS nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn thông qua lĩnh vực truyền thông.

Theo ông Tăng Tiến San – Giám đốc làng trẻ SOS Hải Phòng - Em Đỗ Thị Phương Anh là người đầu tiên trong hệ thống 17 làng trẻ SOS của Việt Nam đạt học bổng Trái tim Sư tử của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đây là suất học bổng duy nhất hàng năm dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 tỉ đồng, gồm toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, chương trình cử nhân, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

Mai Dung |

Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

175 lao động khu công nghiệp ở Hải Phòng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 175 quần chúng ưu tú.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

Mai Dung |

Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

175 lao động khu công nghiệp ở Hải Phòng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 175 quần chúng ưu tú.