Kết thúc kỳ thi THPT vừa qua, Nguyễn Thị Kim Hồng trở thành một trong ít thí sinh có kết quả xuất sắc với thành tích 3 môn Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử là 26,5 điểm, đặc biệt với môn Lịch sử đạt điểm 10.
Nữ thủ khoa tạo ấn tượng cho người đối diện bởi nụ cười luôn nở trên môi và cách trò chuyện đầy thú vị.
Hồng kể, từ năm học cấp 2, nhà cách trường hơn 30km nên em phải ở trọ ngoài trung tâm huyện để thuận tiện cho việc học hành.
Dĩ nhiên, những ngày đầu đi học xa nhà, Hồng phải tập làm quen với cuộc sống tự lập. Rồi theo thời gian, Hồng có thêm những người bạn tốt, thầy cô nhiệt tình giúp đỡ.
"Có lẽ nhờ những người tốt xung quanh khiến em thêm vững tin trên chặng đường học hành" - cô gái đạt 10 điểm môn Sử tâm sự.
Mặc dù đạt điểm tuyệt đối ở môn Sử nhưng Hồng kể, từ những ngày học cấp 2, em đã thích học môn Địa lý.
Trong quá trình học, Hồng đã đạt được nhiều thành tích, như: Huy chương bạc Kì thi Olympic 10/3 năm 2016-2017; Huy chương vàng Kì thi Olympic 10/3 năm 2017-2018…
Nói là thế nhưng với môn Lịch sử, Hồng luôn có cách để biến những con số khô khan thành những kiến thức thú vị. Theo đó, đối với mỗi sự kiện, mỗi vấn đề, cô học trò đều cố gắng hiểu bản chất vấn đề. Tuyệt đối không học thuộc lòng.
Hồng kể, qua tivi, các phương tiện báo chí, em thấy hình ảnh những anh chị phóng viên chấp nhận dấn thân, chịu nhiều hi sinh để mang đến cho bạn đọc nhưng tin, bài giá trị. Dần dà, niềm đam mê đối với ngành Báo chí cứ lớn dần trong suy nghĩ của cô bé.
Để biến ước mơ thành hiện thực, nữ sinh đến từ Đắk Lắk lên kế hoạch ôn thi một cách khoa học, tránh dàn trải.
Trên lớp học, em luôn cố gắng nắm chắc và ghi nhớ kiến thức thầy cô truyền đạt. Về nhà, Hồng chia thời gian cho các môn học, trong đó Lịch sử em dành nhiều thời gian hơn cả.
"Em thường dành khoảng thời gian lúc nửa đêm, khi không gian yên tĩnh nhất để học kiến thức môn này" - Hồng kể.
Ngoài những kiến thức trong sách vở, Hồng thường xuyên theo dõi các vấn đề lịch sử trên các phương tiện báo chí, tivi và mạng xã hội. Với em, đó là những kiến thức tích luỹ có chọn lọc.
Hồng cũng đan xen tham khảo và giải các đề thi của các năm trước, các đề thi thử của trường Đại học…
Sau khi có kết quả điểm thi THPT, Hồng đã đăng kí vào ngành Báo chí truyền thông của trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân Văn TPHCM.
Ông Nguyễn Đăng Nhung – bố của Hồng tâm sự, từ nhỏ, chuyện học hành, quan hệ bạn bè, giao tiếp xã hội… Hồng đã tự lập và làm chủ nên gia đình vô cùng yên tâm. Khi nghe con tâm sự muốn thi vào ngành Báo chí, ban đầu gia đình vô cùng lo lắng, nhưng biết con đam mê nên cũng động viên, ủng hộ.