Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên đi học trở lại, vẫn còn hoảng loạn

Nguyễn Hà |

Trao đổi với Lao Động, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị H.Y (Phù Ủng, Hưng Yên) - nạn nhân của vụ đánh hội đồng gần 1 tháng trước cho biết, em Y đã đi học lại 1, 2 ngày nay nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

Sau gần 1 tháng xảy ra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trao đổi với Lao Động ngày 18.4, ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của nữ sinh Nguyễn Thị H.Y. (trú tại thôn La Mát, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), cũng là người được gia đình ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nữ sinh Y. cho biết, về sức khỏe, cơ bản Y đã bình ổn, thỉnh thoảng cháu vẫn kêu đau đầu, nhưng về tinh thần thì cháu hay nằm mê, ú ớ, mê sảng và hoảng loạn.

Ông Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) – chú của nữ sinh bị đánh hội đồng
Ông Nguyễn Văn Doanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) – chú của nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết, cháu gái sức khỏe ổn định nhưng tâm lý vẫn hoảng loạn.

Bà Vũ Thị Oanh – mẹ nữ sinh Nguyễn Thị H.Y cũng cho hay, cháu Y từ bệnh viện về nhà được hơn 1 tuần, từ đó đến nay nghỉ ở nhà không đi đâu, cũng không ôn tập được bài vở vì hàng ngày vẫn đau đầu. Sau khi nghỉ ở nhà 1 tuần, Y có nói với gia đình để cháu đi học trở lại nên từ hôm 17.4, cháu Y đã quay trở lại trường đi học buổi sáng, buổi chiều về nhà lại kêu đau đầu nên không đi học được.

Theo bà Oanh, việc Y muốn nghỉ học không phải do sức khỏe chưa ổn định mà vì tâm lý, cứ lên đến trường cháu lại sợ. Bà Oanh cho hay, Y đi học về có kể rằng cô giáo đã quán triệt những học sinh đánh bạn, nhưng chỉ cần nhìn thấy là Y lại bị ám ảnh, vẫn hơi sợ. Sáng nay (ngày 18.4), cháu tiếp tục đi học nhưng cũng không rõ có học được hay không.

Căn nhà đơn sơ của nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.
Căn nhà đơn sơ của nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên.

“Y có nói với gia đình hay là cho con nghỉ học, nhưng tôi động viên cháu cố gắng, chỉ còn 1 tháng nữa là thi cấp 3, nếu nghỉ học lại 1 năm nữa thì đỡ vất vả, thiệt thòi” – bà Oanh cho biết.

Sau sự việc đến nay bà Oanh vẫn nghỉ làm ở nhà để chăm sóc, động viên con vượt qua khủng hoảng, khi nào Y ổn định hẳn thì mới đi làm trở lại.

Từ ngày Y trở về nhà từ bệnh viện, nhà trường, thầy cô và bạn bè đã đến nhà động viên em Y. “Gia đình của các học sinh đánh Y cũng đến thăm cháu, nhưng vừa nhìn thấy thì Y lại hoảng loạn xin vào nhà trong nằm nghỉ, mê man: “Các bạn đến đánh con đông lắm, con sợ lắm”.

Bà Vũ Thị Oanh - mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng thời điểm biết tin con là nạn nhân của vụ việc.
Bà Vũ Thị Oanh - mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng thời điểm biết tin con là nạn nhân của vụ việc.

Trước đó, những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè. Học sinh bị bạn đánh hội đồng có hoàn cảnh rất éo le, cả bố và mẹ em đều có sức khỏe yếu, tâm lý không bình thường. Hiện chú ruột của H.Y phải đứng ra giải quyết vụ việc, đưa em đến Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên để điều trị.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Tuyệt chiêu giúp học sinh tránh bị bắt nạt

Bích Hà (ghi) |

Vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng đang khiến dư luận xã hội bất bình và phẫn nộ. Với bất cứ bậc cha mẹ nào, nếu con cái mình ở trong hoàn cảnh ấy – bị bạn bè bắt nạt và đánh đập dã man đến vậy – đều sôi sục vì giận dữ.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Không nên đổ hết lỗi cho thầy cô?

Đặng Chung |

Để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng trong thời gian dài, diễn ra ngay tại trường học, đương nhiên giáo viên, lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đổ hết lỗi cho các thầy cô, liệu có thỏa đáng và công bằng?

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Có phải trách nhiệm chỉ thuộc nhà trường?

Nguyễn Hà - Tan |

TS Tâm lý học Trần Thành Nam đánh giá, trong vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trách nhiệm không chỉ thuộc về giáo viên, nhà trường mà còn phải kể đến trách nhiệm của gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Tuyệt chiêu giúp học sinh tránh bị bắt nạt

Bích Hà (ghi) |

Vụ việc nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng đang khiến dư luận xã hội bất bình và phẫn nộ. Với bất cứ bậc cha mẹ nào, nếu con cái mình ở trong hoàn cảnh ấy – bị bạn bè bắt nạt và đánh đập dã man đến vậy – đều sôi sục vì giận dữ.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên: Không nên đổ hết lỗi cho thầy cô?

Đặng Chung |

Để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng trong thời gian dài, diễn ra ngay tại trường học, đương nhiên giáo viên, lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đổ hết lỗi cho các thầy cô, liệu có thỏa đáng và công bằng?

Nữ sinh bị đánh hội đồng: Có phải trách nhiệm chỉ thuộc nhà trường?

Nguyễn Hà - Tan |

TS Tâm lý học Trần Thành Nam đánh giá, trong vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên, trách nhiệm không chỉ thuộc về giáo viên, nhà trường mà còn phải kể đến trách nhiệm của gia đình.