Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Mong mỏi đoàn viên

“28 Tết, cả gia đình tất bật lau chùi, dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới đầm ấm. Mẹ ngồi gói từng chiếc bánh chưng vuông vắn, sắc cờ đỏ tràn ngập khắp đầu làng, cuối ngõ. Không khí chợ Tết đông đúc, chen chúc, tiếng người, tiếng còi xe inh ỏi…" - Kiều Trinh (22 tuổi, du học sinh tại Hungary) bồi hồi nhớ về hương vị Tết quê nhà.

Tròn 4 năm rời Việt Nam ra nước ngoài sinh sống và học tập, bao năm không được đón Tết cùng gia đình nhưng Kiều Trinh vẫn nhớ như in không khí đầm ấm của Tết cổ truyền. Những năm còn ở Việt Nam, việc dọn dẹp nhà cửa ngày cận Tết, phụ mẹ nấu nướng mâm cơm ngày Tết như một áp lực. Thậm chí, Trinh còn trốn việc để đi chơi nhưng giờ lại thèm nghe những tiếng la mắng của mẹ, thèm cảm giác được quây quần bên gia đình.

“Không được ăn Tết cùng gia đình mình thấy buồn và tủi thân lắm. Tết bên này cũng chẳng có gì, nhóm bạn tụ tập rủ nhau đi ăn uống đón năm mới rồi ai về nhà nấy. Nhiều lúc lướt mạng xã hội thấy người thân, bạn bè ở quê đăng ảnh đi chơi, đi chúc Tết, còn mình ở nơi đất khách cũng chạnh lòng" - Kiều Trinh tâm sự.

Kiều Trinh hiện là du học sinh tại Hungary. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kiều Trinh hiện là du học sinh tại Hungary. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày Tết, Kiều Trinh sẽ gọi điện về cho gia đình, được mọi người an ủi, động viên nên phần nào vơi đi cảm giác cô đơn. Nhiều khi xúc động đến rơi nước mắt nhưng vẫn phải kìm lòng để bố mẹ yên tâm.

Trinh cho biết, bản thân sắp hoàn thành chương trình học tập để về nước. Tuy không phải dịp Tết nhưng cô bạn đang rất háo hức và mong mỏi ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bởi chỉ cần ở cạnh những người thân yêu thì ngày thường cũng vui như Tết.

Tết còn xa lắm!

Đối với Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, du học sinh Nhật Bản), Tết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ở cạnh gia đình. Nhắc về Tết, cậu chỉ biết thở dài buồn bã “Tết còn xa lắm, hai năm nữa mình mới được trở về đón Tết cùng gia đình".

Tuấn Anh kể về quãng thời gian đầu mới sang Nhật, đó là dịp cận Tết ở một đất nước xa lạ, cậu bạn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Có nhiều khó khăn, nhiều tâm sự nhưng không dám nói với bố mẹ vì sợ họ phiền lòng.

“Hai năm rồi tôi không có Tết. Cuộc sống ở Nhật những ngày cận Tết vẫn như bình thường, mọi người bị cuốn vào guồng quay công việc. Những giá trị của Tết cổ truyền thì tôi không cảm nhận được ở nơi đây”  - Tuấn Anh bộc bạch.

 
Tuấn Anh hiện là du học sinh Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai năm học tập và sinh sống, Tuấn Anh cũng quen dần. Tết được nghỉ duy nhất ngày mùng 1, những ngày sau lại bắt đầu công việc. Tuấn Anh dành ngày nghỉ hiếm hoi đó để tụ tập cùng bạn bè đồng hương.

“Tôi nhớ như in vào ngày 29 Tết năm ngoái, gọi điện về nhà, mẹ khoe cây quất, cây đào bố mua, rồi những chiếc bánh chưng vừa gói, cả căn nhà rộn ràng không khí Tết. Tủi quá tôi bật khóc nức nở, mẹ cũng oà khóc theo. Không nói ra nhưng tôi biết bố mẹ nhớ và mong nhiều lắm” - Tuấn Anh kể lại.

Gác lại những nỗi buồn tủi, lo toan ngày Tết, Tuấn Anh tự an ủi bản thân rằng, học tập nơi xứ người là cơ hội. Đó là những trải nghiệm giúp bạn trẻ trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Xa nhà, xa bố mẹ, Tuấn Anh đã có thể tự lập, tự lo cho bản thân mình. Đây là điều giúp bố mẹ Tuấn Anh phần nào yên tâm và tự hào về con trai mình.

Nhung Phùng
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng gửi đi khắp Singapore

HOÀI ANH |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng và gửi đi cho các bạn du học sinh khác, với mong muốn các bạn không cảm thấy cô đơn khi ăn Tết xa xứ.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.

Du học sinh, Việt kiều về quê ăn Tết, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hồi phục mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều chuyến bay quốc tế đã hạ cánh về ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dịp cận Tết khiến lượng khách tại đây đã tăng lên cao. Trên những chuyến bay này có rất nhiều người là Việt kiều, du học sinh trở về đoàn tụ cùng người thân sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng gửi đi khắp Singapore

HOÀI ANH |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng và gửi đi cho các bạn du học sinh khác, với mong muốn các bạn không cảm thấy cô đơn khi ăn Tết xa xứ.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.

Du học sinh, Việt kiều về quê ăn Tết, ga quốc tế Tân Sơn Nhất hồi phục mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều chuyến bay quốc tế đã hạ cánh về ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dịp cận Tết khiến lượng khách tại đây đã tăng lên cao. Trên những chuyến bay này có rất nhiều người là Việt kiều, du học sinh trở về đoàn tụ cùng người thân sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19.