Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Lao Động xin gợi ý những lời chúc hay và ý nghĩa nhất, các thế hệ học trò có thể tham khảo, gửi tặng cho thầy cô giáo kính yêu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20.11.

- Ngày 20.11 em xin được dành những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất của mình, và tất cả những lời chúc đó, đều là dành cho thầy/cô. Em cũng như bao bạn khác được như ngày hôm nay đó là kết quả của sự dạy dỗ tận tụy của thầy/cô mang lại cho chúng em.

- Nếu hỏi:”Thành công bắt nguồn từ đâu?”, em sẽ trả lời rằng “Là cô – người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời”

- Dẫu đi khắp bốn phương trời, cũng không quên nổi lời thầy/cô khắc ghi. Kính chúc thầy/cô ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy/cô mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

- Mỗi ngày qua đi, thầy cô lại cầm tay dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em thật nhiều những bài học hay và bổ ích.

-  Dù ngày hôm nay trò đã ở vị trí không phải là một người học sinh, nhưng trò vẫn luôn hướng về một nơi, một mái ấm gia đình thân yêu nhất và trong mỗi bài giảng của thầy cô dành cho học sinh, sinh viên, trò vẫn nhớ đến những người thầy cô của mình, nhớ về mái trường đã cho trò vững bước vào đời, với niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn.

- Lại một mùa 20.11 để em có cơ hội gửi đến cô những gì tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ trung vui tươi để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi nhất với mọi học sinh.

- Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng lưới đánh bắt, phải không thưa Thầy? Cô đã cống hiến cả tấm lòng chân thành cho trẻ thơ, cho sự nghiệp. Cô ơi! Cô chính là người mẹ tốt nhất trên thế gian này...

- Nhân ngày 20.11, em xin được chúc cô những gì tốt đẹp nhất. Chúc cô luôn trẻ trung, xinh đẹp để mãi là người thầy, người chỉ đường gần gũi và yêu thương nhất đối với mọi học sinh. Mong cô luôn nhớ tới em.

- Gửi tặng đến người cô, người mẹ thứ hai của chúng con một ngày 20.11 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

- Ngày 20.11, gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo. Nhờ công lao của cô mà những ngày học mầm non của con là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Kính chúc cô giáo mãi mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt những mầm xanh vào đời.

- Sự nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương mà cô dành cho con mãi là bài học đầu đời giá trị nhất. Cảm ơn cô đã cùng bố mẹ con lắng nghe và thấu hiểu con. Nhân ngày 20.11, kính chúc toàn thể các cô giáo luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già, mãi là những cô giáo hiền hậu trong mắt học sinh.

- Mỗi ngày qua đi, thầy cô lại cầm tay dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em thật nhiều những bài học hay và bổ ích.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

20.11 - “một ngày như mọi ngày” của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Nghỉ làm thời gian dài, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã phải đi làm thêm đủ việc để kiếm sống; nhiều người thậm chí còn bỏ hẳn nghề. Cũng vì thế, khác với mọi năm, ngày 20.11 năm nay đối với các cô giáo mầm non tư thục có lẽ sẽ trôi qua rất đỗi bình thường như nhiều ngày khác...

Không huy động tiền từ phụ huynh để tổ chức ngày 20.11

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, điều kiện kinh tế còn khó khăn, yêu cầu tuyệt đối không huy động nguồn lực tài chính từ học sinh và cha mẹ học sinh để sử dụng phục vụ các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Dù cho chọn lại vẫn chọn nghề giáo!

Linh Chi |

Thầy cô giáo bao năm vẫn là những "người lái đò" cần mẫn, chở từng lứa học sinh qua bến bờ tri thức. Và họ, dù khó khăn, vất vả đến thế nào nhưng cũng chỉ mong được cống hiến, được gắn bó với nghề.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20.11 - “một ngày như mọi ngày” của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Nghỉ làm thời gian dài, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã phải đi làm thêm đủ việc để kiếm sống; nhiều người thậm chí còn bỏ hẳn nghề. Cũng vì thế, khác với mọi năm, ngày 20.11 năm nay đối với các cô giáo mầm non tư thục có lẽ sẽ trôi qua rất đỗi bình thường như nhiều ngày khác...

Không huy động tiền từ phụ huynh để tổ chức ngày 20.11

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, điều kiện kinh tế còn khó khăn, yêu cầu tuyệt đối không huy động nguồn lực tài chính từ học sinh và cha mẹ học sinh để sử dụng phục vụ các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Dù cho chọn lại vẫn chọn nghề giáo!

Linh Chi |

Thầy cô giáo bao năm vẫn là những "người lái đò" cần mẫn, chở từng lứa học sinh qua bến bờ tri thức. Và họ, dù khó khăn, vất vả đến thế nào nhưng cũng chỉ mong được cống hiến, được gắn bó với nghề.