Nhập nhèm tên trường, “ăn gian” số lượng học sinh để trục lợi

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định, mỗi lớp mầm non chỉ được tối đa 50 học sinh, thế nhưng, lớp mầm non Montessori quốc tế (Tầng 1, Tòa nhà 17T8 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) lại đang có nhiều hơn thế.

Kiến nghị về những việc làm thiếu minh bạch của lớp mầm non Montessori quốc tế (sau đây gọi tắt là Mon), chị N.T.T (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) bức xúc: Tôi từng cho con 3 tuổi học tại đây. Sau một thời gian, tôi phát hiện ra nhiều sự thiếu minh bạch, kiến nghị nhiều lần chưa được giải thích thoả đáng nên vừa cho con nghỉ học.

Theo phụ huynh này, Mon không rõ ràng về tên khiến cho phụ huynh lầm tưởng đây là trường mầm non. Ở cửa, tên đề trên biển là Cty TNHH Giáo dục Montessori. Tên đề trên tường lớp là Mầm non Montessori quốc tế, tên website là www.monschool.vn.

“Nhà trường đang cố tình nhập nhèm khi không ghi rõ đây là lớp mầm non thuộc phường quản lý. Tên trên website là monschool được dịch là trường học. Thậm chí, trong tên còn có chữ “quốc tế” khiến phụ huynh hiểu lầm là chất lượng quốc tế. Trong Mon, cũng được cơ cấu thành nhiều lớp nhỏ giống trường học. Nếu biết đây chỉ lớp mầm non thì tôi đã không cho con vào học với mức đóng góp ngang một trường quốc tế như vậy”, chị N.T.T chia sẻ.

Trên website hay fanpage, Mon luôn được ghi là Trường Mầm non Montessori quốc tế. Ảnh: FP
Trên website hay fanpage, Mon luôn được ghi là Trường Mầm non Montessori quốc tế. Ảnh: FP
 
 

Chị T. cũng cho biết, trong quá trình cho con theo học, chị đã nhiều lần đề nghị ban lãnh đạo cho xem bằng cấp của các giáo viên nhưng không được chấp thuận. Đặc biệt, phụ huynh này “tố” rằng, Mon đang “ăn gian” số lượng học sinh để trục lợi. Thời điểm từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, lớp luôn duy trì từ 60 đến gần 80 cháu. “Với số lượng học sinh trên, đáng lẽ Mon phải xin cấp phép thành lập trường mầm non với yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực cao hơn và thuế đóng cho nhà nước cũng phải cao hơn. Nhưng Mon lại “lờ” đi quy định này”, chị T nói.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thuỳ Hương - phụ trách Mon cho biết Mon là lớp mầm non thuộc sự quản lý của UBND phường Nhân Chính. Vị này khẳng định, Mon chỉ có 50 học sinh.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của PV, số lượng học sinh trực tiếp đến lớp luôn ở mức trên 50 em. Một giáo viên công tác tại trường học này cũng băn khoăn: “Đến tôi là giáo viên, công tác nhiều năm cũng không biết chính xác Mon có bao nhiêu học sinh. Nhưng chắc chắn từ đầu năm tới nay có khoảng 70 em chính thức”.

Được biết, trước đơn kiến nghị của phụ huynh, UBND phường Nhân Chính đã thành lập đoàn kiểm tra về làm việc tại trường. PV báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ với UBND phường Nhân Chính, Phòng GDĐT quận Thanh Xuân để làm rõ các nội dung liên quan tới số lượng học sinh, chương trình giáo dục cũng như bằng cấp của giáo viên nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía các đơn vị quản lý này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".