Người dân vùng cao trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở học sinh đi khai giảng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người dân trèo lên cây, dùng loa nhắc nhở phụ huynh, học sinh đến trường khai giảng. 

Chiều 7.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Đức Hạnh – Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, nội dung trong video là ở bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu.

Ông Hà Văn Thuận – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hang Kia B cho biết, người cầm loa trong video là ông Hờ A Sự (người Mông, SN 1976, công an viên bản Thung Mặn).

“Vào chiều ngày 4.9, ông Sự trèo lên cây đào, dùng loa cầm tay thông báo đến người dân với nội dung thông báo các con các cháu, mai là ngày khai giảng, ăn mặc đẹp để đến trường, các phụ huynh cho các đến trường để khai giảng” – ông Thuận cho biết thêm.

Video nhắc nhở học sinh đi khai giảng.

Theo ông Thuận, hiện nhà trường có 399 em học sinh, 27 cán bộ giáo viên. Khu vực xã Hang Kia chủ yếu là đồng bào người Mông với địa hình rừng núi cao, heo hút, dân cư thưa thớt đi lại khó khăn. Các thầy, cô đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vào tận gia đình để tuyên truyền vận động các em đi học.

Tối 7.9, chia sẻ với PV, ông Sự nói: "Tôi là người tâm huyết với các em học sinh và thầy, cô giáo mong các con được học hành đầy đủ nên mỗi khi có cơ hội tôi đều giúp đỡ nhà trường hết mình”.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đi tắm thác, một học sinh ở Hòa Bình bị đuối nước thương tâm

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một vụ đuối nước vừa xảy ra ở huyện Kim Bôi đã khiến một học sinh tử vong.

Tuyên Quang: Công đoàn cơ sở đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phung Minh |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động huyện Na Hang vừa trao tặng 150 chiếc cặp sách cho học sinh khó khăn.

Chuyện về cô giáo nặng lòng với học sinh vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Bén duyên với mảnh đất vùng cao Mai Sơn, hơn 20 năm nay, cô giáo Phạm Thị Hồng Phượng vẫn miệt mài gieo chữ, gieo yêu thương cho học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi tắm thác, một học sinh ở Hòa Bình bị đuối nước thương tâm

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một vụ đuối nước vừa xảy ra ở huyện Kim Bôi đã khiến một học sinh tử vong.

Tuyên Quang: Công đoàn cơ sở đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phung Minh |

Tuyên Quang - Liên đoàn Lao động huyện Na Hang vừa trao tặng 150 chiếc cặp sách cho học sinh khó khăn.

Chuyện về cô giáo nặng lòng với học sinh vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Bén duyên với mảnh đất vùng cao Mai Sơn, hơn 20 năm nay, cô giáo Phạm Thị Hồng Phượng vẫn miệt mài gieo chữ, gieo yêu thương cho học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.