Ngày vừa vui òa, vừa bịn rịn sau cả chục năm cắm bản, gieo chữ vùng cao

Kiên Tâm |

Tỉnh Yên Bái vừa thực hiện đợt chuyển công tác - về nơi gần gia đình - cho 45 giáo viên sau nhiều năm cắm bản, gắn bó với vùng đặc biệt khó khăn.

Những người bền bỉ gieo chữ vùng cao

UBND tỉnh Yên Bái vừa có buổi gặp mặt và trao quyết định cho 45 giáo viên công tác tại các điểm trường có hoàn cảnh khó khăn về trung tâm huyện, thị xã, thành phố theo nguyện vọng của chính những thầy, cô giáo này.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện việc thuyên chuyển số lượng lớn giáo viên từ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Những trường hợp được thuyên chuyển đều là những giáo viên dạy học lâu năm ở vùng cao, có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Dầu vậy, đây cũng chỉ là con số khiêm tốn so với gần 6.000 cán bộ, quản lý, giáo viên hiện đang công tác tại vùng cao, miền núi tỉnh Yên Bái, chiếm 45,7% giáo viên toàn ngành.

Đa số họ đều có thâm niên gắn bó với vùng cao từ 10 năm trở lên. Rất nhiều người đã mang hết tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, vượt qua khó khăn gian khổ và sự thiếu thốn về vật chất, xa gia đình vợ con, bất đồng ngôn ngữ, lạ lẫm về phong tục tập quán… hàng ngày bám trường, bám lớp tất cả vì học sinh thân yêu.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng 45 giáo viên chuyển vùng công tác nhân dịp gặp mặt này. Ảnh: Kiên Tâm.
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng 45 giáo viên chuyển vùng công tác nhân dịp gặp mặt này. Ảnh: Kiên Tâm.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, việc điều động, tiếp nhận giữa các đơn vị đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đồng thời đảm bảo ổn định biên chế, chất lượng, đội ngũ giữa các trường.

Ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: “Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các thế hệ học sinh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn khắc ghi công lao và chia sẻ cùng các thầy, cô giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn để bền bỉ gieo chữ cho học sinh vùng cao. Với tâm huyết cháy bỏng, tình yêu nghề, tấm lòng yêu thương học trò, các thầy, cô giáo đã nêu gương sáng về đạo đức, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh”.

Ngày vui mừng và lưu luyến

Mấy chục năm qua các thế hệ giáo viên không quản ngại gian khổ bám trường bám lớp, tận tụy với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc đào tạo nhiều thế hệ học sinh, nhiều trở thành cán bộ chủ chốt của huyện, tỉnh.

Cô giáo Hồ Thị Minh Thoa - giáo viên Trường Mầm non Xéo Dì Hồ, huyện Mù Cang Chải sau 13 năm công tác đã được chuyển về Trường Mầm non Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Cô Thoa chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ như một giấc mơ vậy… Trước cứ chiều thứ 6 về, ở với con ngày thứ 7, đến chủ nhật lại lên trường. Nhiều lần đi trong lúc con vẫn đang ốm sốt mà lòng thắt lại, nước mắt cứ chảy thôi”.

Cô Thoa cho hay, bản thân nhiều lúc đã nghĩ đến việc bỏ nghề vì vất vả quá và xa con cái nhưng khi đến lớp, thấy bọn trẻ ở bản còn đáng thương hơn cả con mình, bản thân lại có động lực tiếp tục cố gắng để các em được học tập cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô giáo Phạm Thị Kim Thoa (ở giữa) thời điểm công tác tại Trường Mầm non Xéo Dì Hồ, huyện Mù Cang Chải.
Cô giáo Hồ Thị Minh Thoa (ở giữa) thời công tác tại Trường Mầm non Xéo Dì Hồ, huyện Mù Cang Chải.

Trong 45 thầy cô được chuyển công tác theo nguyện vọng lần này, có rất nhiều người đã cống hiến hơn 20 năm cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Cô Hoàng Thị Tùng Bách, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & Trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu cũng đã dành trọn 20 năm thanh xuân đem con chữ đến cho các em nhỏ Trạm Tấu.

Cô nhớ lại: "Thời gian đầu cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhiều lúc ốm đau muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn các em chân trần băng rừng đến lớp với niềm khát khao học tập, đã tiếp cho tôi nghị lực để ở lại với các em”.

Cô Bách bộc bạch: "Đến nay đã 21 năm dạy học ở vùng cao, nhiều trường đã được xây dựng khang trang hơn, nhưng nhiều điểm trường vẫn còn tạm bợ, các thầy cô vẫn còn phải đối mặt với khó khăn thách thức. Dù phải xa nơi ấy tôi vẫn không thể quên những năm tháng đã qua".

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên Cần Thơ xây dựng “Bếp ấm” truyền lửa đến tuyến đầu chống dịch

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Chung tay, góp sức với thành phố Cần Thơ trong nhiệm vụ phòng chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Công đoàn ngành xây dựng mô hình “Bếp ấm – Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19” mang lại những bữa ăn đầy dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe, khích lệ, động viên các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Yên Bái chuyển công tác 45 giáo viên vùng cao về huyện, thị, thành phố

Văn Đức |

Ngày 25.6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20.11 của giáo viên cắm bản trên đỉnh Ra Ty

HƯNG THƠ |

Ngày 20.11 không quà, không hoa, các giáo viên ở trên đỉnh Ra Ty (Hướng Lộc, Hướng Hoá, Quảng Trị) vẫn miệt mài cắm bản mà không kêu ca nửa lời. Với họ, món quà đáng mơ ước nhất là con đường đến trường ít gian nan và học sinh đến trường đầy đủ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giáo viên Cần Thơ xây dựng “Bếp ấm” truyền lửa đến tuyến đầu chống dịch

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Chung tay, góp sức với thành phố Cần Thơ trong nhiệm vụ phòng chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Công đoàn ngành xây dựng mô hình “Bếp ấm – Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19” mang lại những bữa ăn đầy dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe, khích lệ, động viên các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Yên Bái chuyển công tác 45 giáo viên vùng cao về huyện, thị, thành phố

Văn Đức |

Ngày 25.6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt giáo viên chuyển công tác từ vùng đặc biệt khó khăn về các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20.11 của giáo viên cắm bản trên đỉnh Ra Ty

HƯNG THƠ |

Ngày 20.11 không quà, không hoa, các giáo viên ở trên đỉnh Ra Ty (Hướng Lộc, Hướng Hoá, Quảng Trị) vẫn miệt mài cắm bản mà không kêu ca nửa lời. Với họ, món quà đáng mơ ước nhất là con đường đến trường ít gian nan và học sinh đến trường đầy đủ.