Ngày mai, di dời học sinh bị sập trần lớp học đến địa điểm mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, ngày mai (22.3), toàn bộ giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ chuyển về địa điểm mới.

Ngày 21.3, Sở GDĐT TP.Hà Nội có buổi làm việc với lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông và UBND quận Hai Bà Trưng để giải quyết sự cố mảng trần rơi vào đầu khiến 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu vào ngày 20.3.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu nhà trường chuyển học sinh đến học tập ở nơi an toàn ngay trong ngày 22.3. 

Ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Hà Nội cho biết, ngay từ chiều nay 21.3, nhà trường sẽ lên phương án để học sinh chuyển đến địa điểm mới là Trường THPT Đoàn Kết và Trung tâm Giáo dục thường xuyên, dạy nghề (quận Hai Bà Trưng). 

Gấp rút triển khai kế hoạch, ông Phan Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết: Khi chuyển nhiều địa điểm thế này, việc dạy của giáo viên rất khó khăn vì thời khóa biểu chưa ổn định. Chẳng hạn, thầy cô dạy ở địa điểm này, sẽ không di chuyển kịp đến địa điểm kia cho tiết kế tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp vì sự an toàn của học sinh là trên hết.

Theo nhận định của các lãnh đạo, việc di chuyển này cũng sẽ gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo trong trường. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, rất mong phụ huynh, thầy cô giáo chia sẻ khó khăn của nhà trường.

Đối với 3 học sinh bị thương, hiện các em đã được đưa về nhà để gia đình tiếp tục theo dõi.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, khoảng 11h trưa 20.3, học sinh lớp 12A12 đang học tiết 5 tại phòng họp hội đồng (phòng tạm thay cho lớp học cũ xuống cấp) bất ngờ một mảng vữa trên trần nhà rơi trúng vào đầu 3 học sinh trong lớp. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đặng Chung |

Đã nhiều lần những mảng vôi vữa ở Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống lớp học. Đã nhiều lần lãnh đạo nhà trường đề nghị cơ quan chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng học sinh và giáo viên trong trường. Nhưng đến nay học sinh vẫn bị đánh cược mạng sống, phải học trong ngôi trường "chờ sập".

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo “nóng” vụ sập trần ở THPT Trần Nhân Tông

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trường rà soát, kiểm tra tất cả các phòng học. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng trong tháng 4.2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công.

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Tập thể giáo viên, học sinh khẩn thiết kêu cứu

Đặng Chung |

Sợ hãi, lo lắng, bất an là tâm trạng chung của tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau vụ 3 học sinh của trường bị thương vì vữa trần rơi trúng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đặng Chung |

Đã nhiều lần những mảng vôi vữa ở Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống lớp học. Đã nhiều lần lãnh đạo nhà trường đề nghị cơ quan chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng học sinh và giáo viên trong trường. Nhưng đến nay học sinh vẫn bị đánh cược mạng sống, phải học trong ngôi trường "chờ sập".

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo “nóng” vụ sập trần ở THPT Trần Nhân Tông

Đặng Chung |

Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trường rà soát, kiểm tra tất cả các phòng học. Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng trong tháng 4.2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công.

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Tập thể giáo viên, học sinh khẩn thiết kêu cứu

Đặng Chung |

Sợ hãi, lo lắng, bất an là tâm trạng chung của tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau vụ 3 học sinh của trường bị thương vì vữa trần rơi trúng đầu.