Ngôi trường THPT ở huyện nghèo 2 năm liền có thí sinh xuất sắc
Với thành tích này, Chiến đồng thời là thủ khoa của Trường THPT Quỳnh Thọ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ở các môn thi còn lại, nam sinh này cũng giành điểm số rất cao (Tiếng Anh 8,6 điểm, Sinh Học 8 điểm, Khoa học Tự nhiên 9,25 điểm và Ngữ Văn 7,75 điểm).
Lớp 12A1 của Chiến do thầy Bùi Quang Khá làm chủ nhiệm cũng có 10 bạn đạt điểm số khối A từ 27 điểm trở lên.
Năm ngoái, ngôi trường giàu truyền thống này cũng vinh dự có 1 học sinh là á khoa toàn quốc khối A00, đó là em Nguyễn Hữu Phương (học sinh lớp 12A1) đạt tổng 29,55 điểm với môn Hoá học 10 điểm, Toán 9,8 điểm và Vật lí 9,75 điểm.
Chiều 24.7, trao đổi với PV Lao Động, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Thọ - không giấu được sự vui mừng: "Tôi đang đi công tác, không có ở trường nhưng từ đêm qua đến giờ vui quá, thực sự rất phấn khởi với thành tích của các em vừa đạt được.
Trong thành tích chung có trường hợp em Chiến học sinh lớp 12A1 lọt top 11 toàn quốc có điểm khối A00 cao nhất. Năm ngoái thì có em Phương cũng học sinh lớp 12A1 và là á khoa toàn quốc cũng ở khối này. Trường THPT Quỳnh Thọ mặc dù là trường nằm ở vùng nghèo, xa xôi của cả nước cũng như Thái Bình nhưng ngày càng khẳng định được vị thế là một trong những trường top đầu toàn tỉnh về thành tích dạy và học".
Nói về cậu học trò Phạm Công Chiến vừa xuất sắc trở thành thủ khoa của trường, đồng thời lọt top 11 thí sinh có điểm số khối A00 cao nhất toàn quốc, cô Yến chia sẻ: "Hoàn cảnh của Chiến rất khó khăn, bố em ấy mất lâu rồi, nhà chỉ còn 2 mẹ con sống với nhau. Mẹ Chiến cũng phải vất vả, bươn trải qua nhiều công việc khác nhau để một mình nuôi dạy con trai ăn học. Tuy khó khăn là như vậy nhưng em không bao giờ kêu ca hay than thở nửa câu mà chỉ tập trung vào học hành. Kết quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng dành cho cá nhân Chiến cũng như mẹ của em".
"Bố mất từ khi em 3 tuổi, một mình mẹ vất vả nuôi em ăn học"
Được biết, Phạm Công Chiến mồ côi bố khi cậu bé nghèo này mới lên 3 tuổi, từ đó đến nay mẹ của em phải vất vả mưu sinh, một mình nuôi dạy con trai ăn học. Chiến kể rằng, trước đây mẹ làm công nhân công ty, mấy năm trở lại đây mẹ em về công tác tại Trạm Y tế xã An Hiệp với vai trò là cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, mẹ của em hỗ trợ tích cực trong phong trào phòng, chống dịch tại địa phương.
Khi được hỏi về bí quyết nào giúp mình đạt được điểm số cao, Chiến nói rằng: "Thực ra em cũng không có bí quyết gì. Em cố gắng làm được những câu khó và không để sai những câu dễ".
"Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT em đã tham gia kỳ sát hạch đánh giá năng lực tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và đỗ rồi, nhưng thầy cô nói em vẫn nên thi thật tốt để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho mình. Lúc làm các bài thi xong, em rất hồi hộp, đến khi biết điểm thực sự, em rất vui vì điểm số đúng những gì em đã hy vọng, mong đợi. Mẹ em cũng rất vui, tự hào", Phạm Công Chiến xúc động.
Khi được hỏi về ngành học, trường đại học sắp tới mà bản thân mong muốn vào học tập nhất là gì, Chiến cho biết sẽ ứng tuyển vào khoa Kỹ thuật máy tính hoặc Tự động hóa - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Bản thân Chiến mong muốn tiếp tục cố gắng, học tập thật tốt để trở thành người có ích, thành đạt và có thể chăm sóc, bù đắp cho những thiệt thòi mà mẹ của mình đã phải vất vả, hy sinh để nuôi con khôn lớn.