Muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển: Nơi cao ngất, nơi cho không

KHẢ HÂN |

Những ngày qua, dư luận xôn xao bởi “loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp. Điều đáng nói, nơi cao ngất, nơi cho không khiến dư luận đặt câu hỏi về việc các trường kinh doanh nhờ thi tuyển, tuyển sinh đầu cấp, kinh doanh trên nỗi lo của phụ huynh và học sinh.

Theo khảo sát của PV Lao Động, mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 (gồm cả lệ phí thi) được các trường bán ra dao động từ 300.000-450.000 đồng/3 môn. Nhiều trường “hot” có số lượng thí sinh đăng ký lên đến vài nghìn và số tiền trường thu về lên đến tiền tỉ.

Nhiều phụ huynh và những người có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi cử, việc các trường thu lệ phí 300.000 đồng/3 môn thi là quá cao, chẳng khác nào “trục lợi” trên nỗi lo của phụ huynh.

Lãnh đạo một trường THPT danh tiếng chia sẻ với PV Lao Động: Nhà trường đã nhiều lần tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, vào lớp 10, thi thử THPT quốc gia… thì mức chi phí trung bình chỉ khoảng 200.000 đồng/3 môn. Một phòng thi 24 học sinh thường hết khoảng 5 triệu/3 môn. Mức chi phí này đã được nhà trường lên dự toán từ “a đến z” như 1 kỳ thi thật.

“Thu 200.000 đồng/3 môn với số lượng thí sinh đăng ký thi chỉ khoảng 1.000 đến 1.200 em, nhà trường đã có một khoản gọi nôm na là “lãi”. Thậm chí, thi thử THPT quốc gia cho học sinh của trường, chúng tôi còn thu 200.000 đồng/4 môn, tức chỉ có 50.000 đồng/môn vẫn thoải mái chi. Càng nhiều thí sinh dự thi thì chi phí sẽ càng rẻ đi rất nhiều.

Vì thế, nếu thu tới 300.000-450.000 đồng/3 môn thì theo tôi là quá cao. Chi hết 5 triệu/phòng thi/3 môn là trường đã thu cao để nâng mức chi trả công cho cán bộ coi thi lên tới 500.000 đồng/ngày, chứ nếu theo như trường công lập thì chỉ 168.000 đồng/ngày thôi”, vị nữ lãnh đạo này cho biết.

 
 

So sánh với chi phí các kỳ thi thử được tổ chức như thi thật khác cũng cho thấy, mức phí thi tuyển sinh lớp 10 của các trường nêu trên là khá cao.

Ví như thi thử THPT quốc gia do THPT chuyên Đại học Sư phạm sẽ được tổ chức vào ngày 9.6 cũng chỉ thu lệ phí thi 65.000 đồng/môn; thi thử THPT quốc gia do Đại học Giao thông Vận tải tổ chức vào tháng 4 vừa qua lệ phí dự thi là 50.000 đồng/môn, học sinh thi đủ 5 môn nộp 40.000 đồng/môn…

Một số chuyên gia cũng nhận định rằng, lệ phí thi 50.000 đồng/môn là nhà trường đã đảm bảo có “lãi”.

Hay như trao đổi với Báo Lao Động trước đó, ông Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng Trường Marie Curie cũng tuyên bố sẽ không thu lệ phí thi của học sinh thi tuyển đầu cấp vào lớp 6 bởi các công tác như ra đề thi, coi thi, chấm thi… được ông Khang đánh giá là “không đáng là bao”, “của nhà trồng được”, nhà trường có thể tự chi trả được vấn đề này.

Mặc dù biết mức thu chênh lệch lớn như vậy, phụ huynh vẫn phải nhắm mắt mua vì không có sự lựa chọn nào khác.

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường "hot" liên tục đổi phương án tuyển sinh lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Trong vòng một tuần, phương án tuyển sinh của một số trường điểm trên địa bàn Hà Nội liên tục thay đổi khiến phụ huynh và học sinh không kịp trở tay.

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

Đặng Chung |

Hiện nay, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội tổ chức bán hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6, lớp 10. Mỗi trường có một mức giá khác nhau, từ vài chục lên đến vài trăm nghìn đồng/hồ sơ, lệ phí thi/môn học. Phụ huynh dù chê đắt, nhưng vì tương lai của con, vẫn cố xếp hàng chờ mua.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con

Bích Hà-Hải Nguyễn |

Ngày 23.5, rất đông phụ huynh kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ để mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Có phụ huynh còn đi từ mờ sáng, chầu chực cả buổi để mua được bộ hồ sơ cho con vào lớp 10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường "hot" liên tục đổi phương án tuyển sinh lớp 6

HUYÊN NGUYỄN |

Trong vòng một tuần, phương án tuyển sinh của một số trường điểm trên địa bàn Hà Nội liên tục thay đổi khiến phụ huynh và học sinh không kịp trở tay.

“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

Đặng Chung |

Hiện nay, nhiều trường THCS, THPT ở Hà Nội tổ chức bán hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6, lớp 10. Mỗi trường có một mức giá khác nhau, từ vài chục lên đến vài trăm nghìn đồng/hồ sơ, lệ phí thi/môn học. Phụ huynh dù chê đắt, nhưng vì tương lai của con, vẫn cố xếp hàng chờ mua.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con

Bích Hà-Hải Nguyễn |

Ngày 23.5, rất đông phụ huynh kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ để mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Có phụ huynh còn đi từ mờ sáng, chầu chực cả buổi để mua được bộ hồ sơ cho con vào lớp 10.