Mùa khai giảng đầu tiên vắng bóng nhà giáo Văn Như Cương của thầy trò Lương Thế Vinh

Nguyễn Hà - Thảo Anh |

Thầy và trò trường THCS.THPT Lương Thế Vinh dành nhiều thời gian trong lễ khai giảng để tưởng nhớ nhà giáo Văn Như Cương.

Cùng với 22 triệu học sinh trên cả nước, sáng 5.9, thầy và trò trường THCS.THPT Lương Thế Vinh bước vào khai giảng năm học mới. Lương Thế Vinh đã đi qua 30 mùa khai giảng nhưng đây là năm học đầu tiên vắng bóng nhà giáo Văn Như Cương. 

Khối học sinh lớp 6 mới vào trường của Lương Thế Vinh háo hức với lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hà
Khối học sinh lớp 6 mới vào trường của Lương Thế Vinh háo hức với lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hà
Dù thời tiết khá nắng nóng nhưng khối đầu cấp 2 vẫn tỏ ra hào hức với lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới. Ảnh: Nguyễn Hà
Dù thời tiết khá nắng nóng nhưng khối đầu cấp 2 vẫn tỏ ra hào hức với lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới. Ảnh: Nguyễn Hà

Hơn 1 tiếng diễn ra buổi lễ khai giảng, thầy trò Lương Thế Vinh dành nhiều thời gian để xem lại những hình ảnh xúc động của nhà giáo Văn Như Cương. Những mùa khai giảng trước, thầy luôn là người đánh trống khai trường, gửi thư mừng năm học mới, động viên khích lệ tinh thần của tập thể nhà trường. Nhiều giáo viên và học sinh không giấu nổi niềm xúc động khi xem lại những hình ảnh của thầy.

Với nhiều học sinh, thầy giáo Văn Như Cương luôn là động lực để các em cố gắng.
Với nhiều học sinh, thầy giáo Văn Như Cương luôn là động lực để các em cố gắng. Ảnh: Nguyễn Hà
 
 Ảnh: Nguyễn Hà

Nguyễn Trọng Nghĩa (học sinh lớp 12) chia sẻ: "Thầy Văn Như Cương luôn đóng vai trò như một người cha không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi học sinh nói chung và buổi lễ khai giảng nói riêng. Mọi năm, đến lễ khai giảng, thầy lại gửi “tâm thư” đến chúng em, đọc diễn văn khai giảng, đánh tiếng trống đầu tiên đón năm học mới.

Thầy trò Lương Thế Vinh tưởng nhớ thầy Văn Như Cương trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hà
Thầy trò Lương Thế Vinh tưởng nhớ thầy Văn Như Cương trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hà

Năm nay, khai giảng đầu tiên thiếu vắng hình bóng, không còn bức thư của thầy nữa nhưng học sinh Lương Thế Vinh vẫn cố gắng tiếp bước truyền thống, tiếp bước những di sản thầy đã để lại và tiếp nối những nét đẹp thầy đã dạy chúng em".

Vợ của nhà giáo Văn Cương trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hà
Vợ của nhà giáo Văn Cương trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Hà

Với nhiều học sinh cuối cấp, khai giảng này có ý nghĩa đặc biệt, là học sinh cuối cấp, năm cuối dự buổi lễ khai giảng ở ngôi trường gắn bó, năm cuối được nhìn thấy những học sinh xếp hàng, cảm giác bồi hồi khi chỉ năm sau thôi mình sẽ không còn được ở đây nữa.

Toàn trường tập trung trang nghiêm cho lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hà
Toàn trường tập trung trang nghiêm cho lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Hà

"Sẽ không đạt được một thành công nào trong học tập nếu không chuyên cần và khổ luyện, hãy dành tuổi thanh xuân – giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời cho học tập, đừng để phí thời gian chuyện trò vô bổ, những trò chơi tuy hợp thời nhưng nhảm nhí. Hãy luôn phân biệt rõ ràng giữa cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác, trở thành đồng lõa với cái sai, cái xấu cái ác là đánh mất nhân cách của mình" - trích thư nhà giáo Văn Như Cương giành cho học trò.

Nguyễn Hà - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Xúc động lễ an táng cố thầy giáo Văn Như Cương về với đất mẹ

khoa đăng |

Ngày 25.1 (tức 9.12 âm lịch), gia đình cố thầy giáo Văn Như Cương đã có một lễ an táng đầy nước mắt.

Hàng vạn hạc giấy “yêu thương” và lễ tri ân đầy dấu ấn về thầy Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN |

28.000 con hạc giấy được tạo hình nghệ thuật thành logo của trường cùng những câu chuyện, hàng nghìn bức ảnh đặc sắc đã tạo nên một buổi lễ tri ân mang tên “Dấu ấn” đầy xúc động về Trường THPT Lương Thế Vinh và đặc biệt là tưởng nhớ đến cố nhà giáo Văn Như Cương.

Học sinh vừa khóc vừa hát "Bài học đầu tiên" tiễn biệt thầy Văn Như Cương

Sơn Tùng- Đặng Chung |

Hội Cựu học sinh Lương Thế Vinh, với số lượng thành viên lên tới gần 10.000 người, đã chuẩn bị món quà đặc biệt tặng PGS Văn Như Cương trong giây phút tiễn biệt thầy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động lễ an táng cố thầy giáo Văn Như Cương về với đất mẹ

khoa đăng |

Ngày 25.1 (tức 9.12 âm lịch), gia đình cố thầy giáo Văn Như Cương đã có một lễ an táng đầy nước mắt.

Hàng vạn hạc giấy “yêu thương” và lễ tri ân đầy dấu ấn về thầy Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN |

28.000 con hạc giấy được tạo hình nghệ thuật thành logo của trường cùng những câu chuyện, hàng nghìn bức ảnh đặc sắc đã tạo nên một buổi lễ tri ân mang tên “Dấu ấn” đầy xúc động về Trường THPT Lương Thế Vinh và đặc biệt là tưởng nhớ đến cố nhà giáo Văn Như Cương.

Học sinh vừa khóc vừa hát "Bài học đầu tiên" tiễn biệt thầy Văn Như Cương

Sơn Tùng- Đặng Chung |

Hội Cựu học sinh Lương Thế Vinh, với số lượng thành viên lên tới gần 10.000 người, đã chuẩn bị món quà đặc biệt tặng PGS Văn Như Cương trong giây phút tiễn biệt thầy.