Món quà ý nghĩa ngày khai giảng cho học sinh nghèo ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Để động viên những học sinh người đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới Việt- Lào trước và trong ngày khai giảng, thầy cô giáo, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã đi vận động kinh phí mua sách vở, áo quần tặng cho các em.

Hướng Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, nơi này có đông người dân đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô sinh sống. Đời sống, kinh tế của rất nhiều hộ người đồng bào thiểu số còn khó khăn, nên việc đến trường của con em họ luôn trong tình trạng thiếu trước, hụt sau.

Giáp ngày khai giảng, nhưng nhiều em học sinh ở các bản làng giáp biên giới dọc đường Hồ Chí Minh nhánh tây vẫn chưa có sách, cặp, áo quần...

Các Mạnh Thường Quân trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: HH.
Các mạnh thường quân trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Hướng Phùng trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: HH.

Biết thông tin này, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, rồi dành tặng 50 bộ sách giáo khoa lớp 1, 25 cặp sách, 200 cuốn vở, các dụng cụ học tập... cho học sinh Trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Lập (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa).

Tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 sáng ngày 5.9, từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) trao tặng 78 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh lớp 1 có hoàn cảnh khó khăn và 100 bộ quần áo đồng phục.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, nhiều giáo viên và các đơn vị, cá nhân biết được khó khăn của học sinh ở địa bàn, nên đã đứng ra vận động, quyên góp để có những món quà thiết thực trước và trong lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh. Những món quà giá trị không lớn, nhưng đặc biệt ý nghĩa đối với các em dịp đầu năm học mới, là động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều ước ngày khai giảng: “Con ước tay ba không còn là que củi nữa"

Lâm Anh |

Cuộc đời của anh Nguyễn Thanh Xuân (43 tuổi) có thể được kể theo 3 giai đoạn. Lần thứ nhất, là sau cái đêm anh gặp tai nạn giao thông, cánh tay trái bỗng thành khúc củi khô. Lần 2, khi buổi sáng, con đi học, anh nằm viện, người vợ đột ngột bỏ đi. Và lần 3 là ngày khai giảng năm học mới, khi hai cha con anh dắt tay nhau đi học trên con đường thân quen.

Siêu mẫu Hà Anh tự hào khi con gái tự lập trong ngày khai giảng

Thái An |

Trong ngày đầu tiên nhập học vào sáng 5.9, con gái Myla khá mạnh dạn, khiến siêu mẫu Hà Anh rất tự hào.

Trường học tặng kính chống giọt bắn cho học sinh trong ngày khai giảng

Hải Nguyễn - Bích Hà |

Món quà trong lễ khai giảng mà Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tặng học sinh của mình chính là những tấm kính chống giọt bắn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều ước ngày khai giảng: “Con ước tay ba không còn là que củi nữa"

Lâm Anh |

Cuộc đời của anh Nguyễn Thanh Xuân (43 tuổi) có thể được kể theo 3 giai đoạn. Lần thứ nhất, là sau cái đêm anh gặp tai nạn giao thông, cánh tay trái bỗng thành khúc củi khô. Lần 2, khi buổi sáng, con đi học, anh nằm viện, người vợ đột ngột bỏ đi. Và lần 3 là ngày khai giảng năm học mới, khi hai cha con anh dắt tay nhau đi học trên con đường thân quen.

Siêu mẫu Hà Anh tự hào khi con gái tự lập trong ngày khai giảng

Thái An |

Trong ngày đầu tiên nhập học vào sáng 5.9, con gái Myla khá mạnh dạn, khiến siêu mẫu Hà Anh rất tự hào.

Trường học tặng kính chống giọt bắn cho học sinh trong ngày khai giảng

Hải Nguyễn - Bích Hà |

Món quà trong lễ khai giảng mà Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tặng học sinh của mình chính là những tấm kính chống giọt bắn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.