Có quá nhiều cuộc thi
Hằng năm, sau khi kết thúc chương trình học kỳ I, nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trên cả nước sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện cho học sinh lớp 9 để phục vụ công tác lựa chọn những em có kết quả tốt nhất tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Để có thời gian chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng khi "mang chuông đi đánh xứ người", nhiều Phòng GDĐT đã chủ động tổ chức giao lưu học sinh giỏi cụm từ lớp 6, lớp 7; học sinh lớp 8 bắt đầu thi chọn học sinh giỏi cấp huyện để "lấy nguồn" cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào năm lớp 9.
Cứ như vậy, học sinh và giáo viên bị cuốn vào vòng lặp, chạy đua theo các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh, từ năm này qua năm khác. Trước những áp lực về mặt tinh thần, nhiều học sinh tỏ ra không thích thú với việc ôn thi học sinh giỏi. Thậm chí, một số em được thầy cô lựa chọn thì phụ huynh chủ động xin ra.
Đồng hành cùng con trong tất cả các kỳ thi lớn nhỏ, chị Lê Thị Bắc (phụ huynh học sinh lớp 9 tại Đông Sơn, Thanh Hóa) nắm rõ những kỳ thi mà con gái mình đã trải qua. Để rồi, đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay, chị quyết định cho con rút, xin ra khỏi đội tuyển luyện thi.
Chia sẻ về lý do đi đến quyết định trên, chị Bắc ngập ngừng kể về hành trình con đã đi trong nhiều năm qua. Từ những năm 4-5 tuổi, con gái chị đã tham gia thi múa hát, vẽ nặn... đến cấp tiểu học dành nhiều thời gian cho kỳ thi giải toán internet và các cuộc thi cấp trường, cấp huyện khác. Lên cấp THCS, con gái chị Bắc tiếp tục cuốn vào các cuộc thi giao lưu, chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.
"Việc liên tục ôn luyện, tham gia các kỳ thi lớn nhỏ khác nhau khiến con có thiên hướng học lệch, mang tư duy chú trọng môn học ôn và bỏ qua các môn khác - những môn con xem là "môn phụ" không cần thiết. Đỉnh điểm là bài kiểm tra giữa học kỳ I, con chỉ được 4 điểm môn Sử và 5,5 điểm môn Văn, điều này khiến tôi ngỡ ngàng.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện với con. Hai mẹ con đã bàn luận rất lâu về chuyện nên tiếp tục hay xin rút khỏi đội tuyển ôn luyện học sinh giỏi. Lúc bấy giờ, tôi mới biết con cũng có những áp lực riêng khi mật độ học tập rất cao, thường xuyên phải ôn tập với giáo viên và luyện thêm các đề thi từ nhiều năm trước đó.
Thậm chí, áp lực đè lên học sinh và giáo viên khi học sinh phải có giải cao, giáo viên không được để trắng bảng thành tích, điều này khiến cả cô và trò mệt mỏi. Vì vậy, tôi đã quyết định xin cho con ra khỏi đội tuyển" - chị Bắc chia sẻ.
Cho con được quyền từ chối thi học sinh giỏi
Thay vì phấn đấu để vào đội tuyển học sinh giỏi như trước đây, nhiều học sinh không còn thích thú với việc ôn thi học sinh giỏi văn hóa, thậm chí "khóc lóc" xin ra vì quá nhiều áp lực.
Em Như Quỳnh - học sinh lớp 9 tại huyện Vũ Thư, Thái Bình - từng có nỗi sợ mang tên "vào đội tuyển học sinh giỏi". Quỳnh nói, em sợ thời gian ôn thi vì quá dài, mật độ học tập cao vì khi đã ôn thi là thường xuyên phải vào trường ôn tập với giáo viên. Hơn nữa, khi tham gia ôn thi cùng các bạn trong đội tuyển thì việc học ôn, làm bài tập sẽ diễn ra liên tục mới đáp ứng được yêu cầu của thầy cô.
Bên cạnh đó, nhiều môn học khác sẽ không được đầu tư, đặc biệt là giai đoạn gần đến kỳ thi gần như phải bỏ tất cả các môn để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Chưa dừng ở đó, áp lực thi cử sẽ đè nặng lên các em khi ép mình phải được giải, thậm chí giải cao để bằng bạn bằng bè. Quỳnh mang nỗi sợ về thành tích.
"Em sợ đi thi không có giải sẽ bị các bạn chê cười, khiến cô giáo thất vọng, bố mẹ không hài lòng. Em sợ mình không đạt đúng kỳ vọng của mọi người nên em đã xin rút khỏi lớp ôn" - Như Quỳnh nói.
Thành thật chia sẻ về quyết định xin rút khỏi đội tuyển của con, chị Bùi Thị Nhung (phụ huynh học sinh Như Quỳnh) cho biết, bản thân đã từng khuyên nhủ con cố gắng theo lớp đội tuyển để có thêm kiến thức phục vụ cho kỳ tuyển sinh vào 10 sắp tới. Nhưng đến khi thấy con mếu máo xin thôi, chị Nhung mới nhìn nhận những áp lực con đang chịu.
"Đành rằng việc va vấp trong các kỳ thi sẽ giúp con rèn luyện được nhiều khả năng, nhưng thấy con mệt mỏi, áp lực và mang nhiều lo lắng, tôi không kìm được lòng. Vì vậy, tôi cho con được quyền từ chối thi học sinh giỏi" - chị Nhung bộc bạch.