Lùm xùm ở Trường Nguyễn Đình Chiểu: Học sinh khiếm thị đã có đề cương chữ nổi để học

Đặng Chung |

Sau loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động, trẻ khiếm thị đang học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã được nhà trường phát đề cương ôn tập bằng chữ nổi để các em đỡ khó khăn, thiệt thòi trong việc học tập.

Từ ngày 18.12, Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tăng các khoản thu với trẻ khiếm thị trong trường, tiền tăng nhưng chất lượng bữa ăn không tăng. Học sinh khiếm thị còn không có cả đề cương chữ nổi để học tập.

Trước đây, gần 200 học sinh khiếm thị trong trường có bếp ăn riêng và phụ huynh không phải đóng thêm các khoản tiền như chăm sóc nội trú, bán trú. Từ năm học 2017-2018, trường có chủ trương gộp bếp ăn và mời Cty ngoài vào cung cấp bữa ăn cho trẻ khiếm thị.

Cũng từ thời điểm đó, tiền ăn bị tăng lên, từ 35.000 đồng/ngày/3 bữa ăn thành 62.000 đồng/ngày/học sinh THCS và 58.000 đồng/ngày/học sinh tiểu học đang ở nội trú trong trường.

Điều khiến nhiều phụ huynh thắc mắc là: Dù đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hai biên chế để chăm sóc, phục vụ bữa ăn của trẻ khiếm thị nhưng tại sao lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn mời công ty ở ngoài vào nấu, làm chi phí bữa ăn bị tăng lên? Gia đình các em đang phải trả thêm tiền cho nhiều dịch vụ, từ tiền công nấu, đến tiền khấu hao tài sản...

Tại sao thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị vừa có ý kiến phản đối tăng tiền ăn, ngay hôm sau lãnh đạo nhà trường đã tuyên bố “giải tán” hay “sáp nhập” ban này?

Tại sao năm nay tăng một số khoản thu trong khi trẻ khiếm thị vẫn bị thiệt thòi, không có cả đề cương ôn tập bằng chữ nổi để học như trước đây?

Về những vấn đề Báo Lao Động phản ánh, sáng 25.12, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đã có văn bản gửi đến tòa soạn với nội dung: Sau khi nhận được những phản ánh của Báo, nhà trường đã triệu tập gấp một cuộc họp ban phụ huynh các lớp của toàn trường và hội đồng giáo dục nhà trường.

Tại cuộc họp, nhà trường đã lắng nghe ý kiến của đại diện phụ huynh học sinh khiếm thị, ý kiến của Báo Lao Động để kịp thời điều chỉnh một số vấn đề theo hướng có lợi hơn cho học sinh khiếm thị trong trường.

Chia sẻ với Lao Động vào chiều 25.12, một số phụ huynh có con học trong trường cho biết, con của họ đã nhận được đề cương chữ nổi để ôn tập. Qua cuộc họp với phụ huynh khối khiếm thị, lãnh đạo nhà trường đã nhận khuyết điểm, đồng ý với yêu cầu không được giải tán ban đại diện cha mẹ học sinh khối khiếm thị trong trường, không sáp nhập bếp ăn của học sinh khiếm thị với học sinh sáng mắt để không làm tăng chi phí bữa ăn của trẻ. Đồng thời lãnh đạo nhà trường cũng hứa sẽ cùng chung tay với phụ huynh để chăm sóc tốt hơn cho trẻ khiếm thị.

Các phụ huynh có con bị khiếm thị cũng gửi lời cảm ơn tới Báo Lao Động, khi đã kịp thời phản ánh sự việc, đòi lại công bằng cho con em họ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Phản đối tăng tiền ăn, giải tán ban phụ huynh trẻ khiếm thị?

Đặng Chung |

Theo lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), do năm nay tiền viện trợ, từ thiện của các "Mạnh Thường Quân" bị cắt, nên trường đã có văn bản đề nghị Sở GDĐT Hà Nội được thu một số khoản tiền với học sinh khiếm thị và đã được Sở đồng ý.

Lùm xùm ở trường Nguyễn Đình Chiểu: Học sinh khiếm thị có bị mất tiền “oan”?

Đặng Chung |

Được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hai biên chế để chăm sóc, phục vụ bữa ăn của trẻ khiếm thị nhưng lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vẫn mời công ty ở ngoài vào nấu, làm chi phí bữa ăn bị tăng lên. Gia đình các em đang phải trả thêm tiền cho nhiều dịch vụ, từ tiền công nấu, đến tiền khấu hao tài sản...

Phụ huynh “tố” trường Nguyễn Đình Chiểu: Trẻ khiếm thị học đề cương không có chữ nổi...để hòa nhập

Đặng Chung |

Theo Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị ôn tập bằng đề cương in trên giấy bình thường như của trẻ mắt sáng là không công bằng với trẻ khiếm thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lùm xùm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Phản đối tăng tiền ăn, giải tán ban phụ huynh trẻ khiếm thị?

Đặng Chung |

Theo lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), do năm nay tiền viện trợ, từ thiện của các "Mạnh Thường Quân" bị cắt, nên trường đã có văn bản đề nghị Sở GDĐT Hà Nội được thu một số khoản tiền với học sinh khiếm thị và đã được Sở đồng ý.

Lùm xùm ở trường Nguyễn Đình Chiểu: Học sinh khiếm thị có bị mất tiền “oan”?

Đặng Chung |

Được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hai biên chế để chăm sóc, phục vụ bữa ăn của trẻ khiếm thị nhưng lãnh đạo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vẫn mời công ty ở ngoài vào nấu, làm chi phí bữa ăn bị tăng lên. Gia đình các em đang phải trả thêm tiền cho nhiều dịch vụ, từ tiền công nấu, đến tiền khấu hao tài sản...

Phụ huynh “tố” trường Nguyễn Đình Chiểu: Trẻ khiếm thị học đề cương không có chữ nổi...để hòa nhập

Đặng Chung |

Theo Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội Nguyễn Tùng Lâm, việc Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) yêu cầu học sinh khiếm thị ôn tập bằng đề cương in trên giấy bình thường như của trẻ mắt sáng là không công bằng với trẻ khiếm thị.