Lịch sử về sự kiện Gạc Ma sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa mới

HUYÊN NGUYỄN |

30 năm sau trận hải chiến lịch sử năm 1988, những thông tin về sự kiện Gạc Ma lần đầu dự kiến được đưa vào chương trình phổ thông và sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử mới. GS.TS Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, Chủ biên chương trình phổ thông môn Lịch sử mới - cho biết.

Lí giải về nguyên nhân vì sao sau 30 năm, dự kiến những sự kiện lịch sử về Gạc Ma mới xuất hiện trong chương trình phổ thông và SGK mới, GS Phạm Hồng Tung cho biết: “Giống như tất cả sự kiện lịch sử khác của Việt Nam và thế giới, chúng ta đều cần có thời gian để nghiên cứu, thậm chí là cần “độ lùi lịch sử” nhất định để sưu tập, kiểm chứng tư liệu; chiêm nghiệm, đánh giá đúng bản chất vai trò, vị trí của sự kiện trong tiến trình lịch sử dân tộc và khu vực, thế giới. Gạc Ma cũng là 1 sự kiện như vậy...”

Về “hình hài” của sự kiện Gạc Ma dự kiến được đưa vào SGK mới, GS Phạm Hồng Tung cho biết: Gạc Ma là sự kiện còn có những điểm cần phải tiếp tục tìm hiểu nên dự kiến sẽ xuất hiện nhiều lần trong chương trình SGK mới.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ Gạc Ma mãi mãi trong lòng đồng đội

PHƯỚC TÍN - THANH THÚY |

20 cây bàng vuông được chuyển từ đảo Trường Sa về trồng tại khuôn viên Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma từ tháng 6.2017 đến nay đã trổ mầm, nở hoa đúng dịp kỷ niệm này như một lời nhắc nhớ: Chiến sĩ Gạc Ma mãi mãi trong lòng đồng đội.

Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma

NGUYỄN TRI |

Đã tròn 30 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14.3.1988 - 14.3.2018).

30 năm nỗi đau Gạc Ma, nước mắt mẹ vẫn rơi

THUỲ TRANG |

Ở tuổi gần 80, bà Lê Thị Lan phải nhờ người giúp tìm di linh tên con trai – anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, một trong số 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã nằm lại ở Gạc Ma trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc năm 1988. Nước mắt mẹ già vẫn rơi, 30 năm nỗi đau vẫn như hôm qua.

Phố đi bộ tại Hà Nội: Mở tràn lan, hoạt động nhạt nhòa

Nhóm PV |

Trong chiến lược phát triển kinh tế đêm, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động, nhất là phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã dừng hoạt động và phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ vào cuối tuần.

Những ngân hàng dự trữ hạt giống của nhân loại

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã thu thập nguồn hạt giống cây lương thực để ngay cả khi những dự báo bi quan nhất trở thành sự thật, sẽ giúp hồi sinh hoặc hỗ trợ sự sống trên Trái đất.

Bộ khung của U23 Việt Nam sắp hình thành

AN NGUYÊN |

Trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ sẽ là bài kiểm tra đầu tiên để huấn luyện viên Troussier dần hình thành bộ khung của U23 Việt Nam.

Sự suy sụp của một nam thần và cú lội ngược dòng vụt sáng ở Oscar 2023

Huyền Chi |

Truyền thông Mỹ nhận định Brendan Fraser đã đi một quãng đường gian nan để chạm tay tới tượng vàng Oscar.

Giáo viên mong sự kiện Gạc Ma sớm được đưa vào nội dung giảng dạy

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Trận hải chiến Gạc Ma ngày 14.3.1988 mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Dù vậy, trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành, sự kiện này chưa được đề cập đến.

Chiến sĩ Gạc Ma mãi mãi trong lòng đồng đội

PHƯỚC TÍN - THANH THÚY |

20 cây bàng vuông được chuyển từ đảo Trường Sa về trồng tại khuôn viên Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma từ tháng 6.2017 đến nay đã trổ mầm, nở hoa đúng dịp kỷ niệm này như một lời nhắc nhớ: Chiến sĩ Gạc Ma mãi mãi trong lòng đồng đội.

Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma

NGUYỄN TRI |

Đã tròn 30 năm ngày diễn ra trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14.3.1988 - 14.3.2018).

30 năm nỗi đau Gạc Ma, nước mắt mẹ vẫn rơi

THUỲ TRANG |

Ở tuổi gần 80, bà Lê Thị Lan phải nhờ người giúp tìm di linh tên con trai – anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, một trong số 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam đã nằm lại ở Gạc Ma trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc năm 1988. Nước mắt mẹ già vẫn rơi, 30 năm nỗi đau vẫn như hôm qua.