Với số lượng thí sinh lớn như vậy, năm nay, TP Hà Nội có tổng cộng 185 điểm thi với gần 4.000 phòng thi và tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên được điều động tham gia công tác coi thi là 8.300 người.
Tại điểm thi THPT Yên Hoà sáng nay, mặc dù 9h sáng mới bắt đầu làm thủ tục nhưng ngay từ 8h sáng, phụ huynh đã “rồng rắn” đội nắng đưa con đến trường thi.
Dưới tiết trời Hà Nội tháng 6 nắng gắt và oi ả, khuôn mặt các bậc cha mẹ nhễ nhại mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự lo lắng dành cho con em trước kỳ thi đánh dấu bước ngoặt lớn.
Tại hội đồng thi này, lực lượng an ninh được thắt chặt. Đến giờ làm thủ tục, cổng trường thi đóng lại. Một vài thí sinh đến hội đồng thi khá cập rập do quên giấy tờ, thậm chí có em hớt hải vì nhầm điểm thi.Chị Trần Thị Hồng (Cầu Giấy) không khỏi hồi hộp: “Các gia đình có con em thi tuyển sinh lớp 10 đều đang rất lo lắng, lo thay cả phần con. Vì các cháu còn ở độ tuổi chưa tự giác và có ý thức học tập lắm, trừ một số học sinh nữ thì chăm chỉ hơn chứ cháu nhà tôi con trai nên tôi cũng phải thúc đẩy cháu học”.
Trước một kỳ thi được cho là “căng như dây đàn”, áp lực hơn cả tuyển sinh đại học, chị Hồng chia sẻ: “Để có một kỳ thi tốt như mong muốn của gia đình, cháu đã phải học rất nhiều ngay từ lớp 8, lớp 9. Dạo này cũng thương lắm vì các cháu rất vất vả, thi một lúc 4, 5 trường”.
Tại Trường THPT Cầu Giấy, thí sinh cũng đến từ rất sớm, ai nấy đều hồi hộp trước kì thi cam go này.
Tại địa điểm thi trường THPT Chu Văn An và THCS Chu Văn An, từ 8h sáng, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hoạt động liên tục để phân luồng giao thông, chỉ dẫn học sinh và phụ huynh tránh ách tắc.
Nổi tiếng là ngôi trường chất lượng hàng đầu Hà Nội nên áp lực kì thi này đối với học sinh và phụ huynh đều rất lớn. Chị Trương Ngọc Mai (Ba Đình, Hà Nội): “Đây là ngôi trường nhiều thế hệ nhà tôi theo học. Từ lâu, tôi đã hướng cho con vào ngôi trường này. Tôi tin tưởng vào sự chăm chỉ cố gắng lâu nay của con nhưng không khỏi lo lắng vì thí sinh đều là học sinh tiêu biểu, xuất sắc. Thời tiết nóng như thế này cũng lo cho sức khỏe của con”.