Phụ huynh mong mỏi khắc phục biến tướng lạm thu
5.9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã có lễ khai giảng rất đặc biệt, với nguyên tắc 5K cần nhớ: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tập trung - Khoảng cách và Khai báo y tế".
Với phụ huynh, trong không khí hân hoan ngày khai trường, nhiều người không giấu vẻ băn khoăn, lo lắng khi đưa trẻ đến trường.
Chị Lê Thị Dung (có con năm nay lên lớp 1, học tại quận Đống Đa, Hà Nội) mong mỏi: “Đây là thời điểm khá nhạy cảm với sức khỏe của các con, nên tôi hy vọng con được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh. Mong rằng mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui, con không phải chạy theo áp lực, thành tích".
Chị Dung cũng hy vọng, năm học mới, nạn lạm thu, các hình thức “biến tướng” như kêu gọi ủng hộ, vận động giúp đỡ, đóng góp tự nguyện được nhà trường quán triệt. Đặc biệt, ban giám hiệu nhà trường phải làm tròn trách nhiệm của mình để tạo ra môi trường công bằng cho học sinh.
Tương tự, chị Bùi Thị Là (phụ huynh học sinh lớp 6 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) hy vọng trong năm học mới, nhà trường không để xảy ra chuyện gian lận tiền bạc, làm những việc không chính trực trong môi trường học đường.
“Nhà trường nên quyết liệt đẩy lùi vấn nạn lạm thu, xây dựng mối liên kết vững mạnh giữa nhà trường và phụ huynh. Để từ đó, giúp các con được sống và học tập trong môi trường công bằng, văn mình” – chị Là chia sẻ.
Học sinh muốn đến trường, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa
Sau thời gian nghỉ phòng dịch cùng kỳ nghỉ hè đặc biệt, nhiều em học sinh mong muốn được đi học để gặp bạn bè, thầy cô.
Em Thiều Thị Thùy (học sinh lớp 8, Trường THCS Thị trấn Văn Điển, Hà Nội) hào hứng: “Em mong muốn dịch bệnh mau chóng qua đi, chúng em được đến trường để không phải học trực tuyến và làm nhiều bài tập như trước. Em sẽ học tập thật chăm chỉ để được thầy cô cùng bạn bè yêu quý".
Bên cạnh đó, nhiều em học sinh cũng mong muốn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, được vui chơi và trải nghiệm.
Nguyễn Duy Hiếu (học sinh lớp 10, trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa) mong muốn được giải tỏa áp lực sau thời gian ôn thi vượt cấp khó khăn. Hiếu hy vọng được tham gia nhiều câu lạc bộ trong trường, được học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống từ thầy cô bạn bè.
“Hy vọng rằng, năm học mới em sẽ học được nhiều điều, sẽ có những người bạn tốt và có thật nhiều kỷ niệm" – Hiếu vui vẻ tâm sự.
Giáo viên kỳ vọng một năm học an toàn và trọn vẹn
Sau tiếng trống khai trường báo hiệu năm học mới bắt đầu, giáo viên tại ngôi trường 100 năm tuổi - Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) phấn khởi đón học sinh về lớp.
Chia sẻ về ước vọng trước thềm năm học mới, cô Mai Thị Ánh Nguyện (giáo viên môn Ngữ Văn) vui vẻ:
“Với năm học đặc biệt này, thầy trò khắp nơi chỉ mong ước hoàn thành công tác giảng dạy, học tập an toàn và thành công.
Mong cho học trò được đến trường cùng thầy cô và bạn bè trọn vẹn cả năm học, thu nhận được nhiều kiến thức và lưu giữ những ký ức đẹp nhất".
Cô Ánh Nguyệt cũng hy vọng các em học sinh mới chuyển cấp sẽ nhanh chóng thích nghi được với môi trường học tập mới. Kỳ vọng phụ huynh quan tâm sát sao con cái, thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giúp con ổn định tâm lý, hướng đến một năm học trọn vẹn.