Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Dịch yên, thầy - trò sẽ trở lại mái trường

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, việc kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt: Trực tuyến. Dù không có hoa tươi, không gặp gỡ trực tiếp, nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò. Trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Khi dịch yên, thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường.

Tri ân thầy cô theo hình thức trực tuyến

Ngay từ đầu tháng 11, nhiều địa phương đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ngày 20.11 với phương châm an toàn, đảm bảo thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh. Đa số các địa phương, trường học đều lựa chọn phương án tổ chức lễ tri ân thầy cô theo hình thức trực tuyến theo đúng với cách mà cô trò duy trì việc học trong suốt hơn 6 tháng qua.

Dù không hoa, không gặp gỡ, không lễ tri ân nhưng ai cũng hiểu, trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Ai cũng luôn tâm niệm, sang năm, khi dịch yên, trường học mở cửa trở lại, nhất định cô trò sẽ có những lễ 20.11 với đầy ắp niềm vui, tiếng cười.

Là một trong số những trường học đầu tiên tại Hà Nội được mở cửa đón học sinh đi học trở lại, Ban giám hiệu Trường THCS Chu Minh (Ba Vì, Hà Nội) quyết định không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 như thường niên. Thay vào đó, nhà trường phát động các phong trào thi đua nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Mỗi lớp sẽ tự sáng tác 1 video clip với chủ đề “Mái trường và thầy cô” để chào mừng ngày 20.11.

Những ngày này, em Phan Thị Minh Ánh - học sinh lớp 9B Trường THCS Chu Minh - không khỏi bùi ngùi, xao xuyến và xen cả những nỗi buồn. Em buồn vì năm nay là năm cuối cấp, sắp phải rời xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường mà em đã gắn bó trong suốt 4 năm qua. Càng buồn hơn nữa khi ngày lễ trọng đại của thầy cô mà em không thể gặp gỡ, trao thầy cô những lời chúc yêu thương, những cái ôm nồng thắm.

“20.11 năm nay không tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân thầy cô em buồn lắm. Nhưng em biết lúc này, cả nước đang chung tay chống dịch. Chúng em được đến trường học trực tiếp, được chụp cùng cô 1 tấm hình lưu niệm nhân Ngày 20.11 đã là điều cực kỳ may mắn. Chúng em đã cùng nhau sáng tạo video ngắn, tham dự cuộc thi chào mừng Ngày 20.11 do nhà trường tổ chức và vinh dự đạt giải Nhì. Em tin, đây sẽ là món quà vô giá chúng em gửi tặng thầy cô” - Minh Ánh chia sẻ.

Còn tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội), ngay từ những ngày đầu tháng 11, nhà trường đã phát động chuỗi hoạt động chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo đó, học sinh sẽ tham gia phong trào hoa điểm tốt, thi làm tập san video và cuộc thi viết người thầy trong trái tim em.

Các học trò háo hức, cùng nhau lên ý tưởng thực hiện. Mỗi sản phẩm mang đậm dấu ấn riêng biệt, là tình cảm các em gửi tặng thầy cô nhân Ngày lễ 20.11 chưa từng có tiền lệ.

“Ngày 20.11 đặc biệt này tôi sẽ không bao giờ quên”

Trong suốt quãng thời gian gần 20 năm gắn bó với nghề, năm học này thật đặc biệt với cô Mai Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội). Dù không có lễ 20.11, những ngày qua, cô Ánh Nguyệt nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa, gửi gắm nhiều tình cảm yêu thương, chân thành của học trò.

“Thực sự rất xúc động. Các con làm video chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi. Thú thực, bản thân tôi đã dìu dắt bao thế hệ học trò. Có những kỷ niệm mà tôi không thể nhớ hết nhưng lại trở thành ấn tượng sâu sắc trong các con. Để rồi khi nhìn lại những kỷ niệm các con chia sẻ, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi không nghĩ các con dành nhiều tình cảm dành nhiều tình cảm cho tôi đến vậy dù đã hơn 6 tháng cô trò chưa được gặp nhau.

Đây sẽ là ngày lễ tôi không thể nào quyên. Tôi luôn tự dặn lòng mình, những món quà, tình cảm trân quý mà học sinh, phụ huynh gửi tặng sẽ là động lực để cô trò tôi phấn đấu, nắm tay nhau đi qua đại dịch” - cô Ánh Nguyệt bùi ngùi chia sẻ.

Mong chờ ngày được trở lại trường

Nếu ở các cấp học, những ngày này dù không có lễ kỷ niệm, không gặp gỡ, cô trò vẫn háo hức đợi chờ ngày lễ đặc biệt, để gửi tới nhau những lời chúc thân thương nhất thì với các cô giáo mầm non tư thục, 20.11 năm nay có lẽ sẽ trôi qua rất đỗi bình thường như nhiều ngày khác... Bởi khi trường học đóng cửa, đa số các cô phải chuyển sang công việc khác hay thậm chí bỏ nghề.

Bận bịu với việc phụ mẹ buôn bán quán nước để sống qua ngày, chị Kiên Thị Như Nga (quê Trà Vinh) - giáo viên nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) giật mình khi nghĩ tới hôm nay đã là 20.11. Suốt những năm gắn bó với nghề giáo, chưa khi nào chị cảm thấy nghẹn ngào như vậy khi nhắc về Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay:

“Mong muốn lúc này của em chỉ là được đi dạy trở lại, được đón học sinh thân yêu đến trường. Nghỉ lâu quá, em nhớ nghề, nhớ trường, nhớ học sinh”.

Từ đầu tháng 5 đến nay, chị Nga cùng các giáo viên nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu đã tạm ngừng việc để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian ngừng việc, chị không được hưởng lương chỉ vẻn vẹn 2 lần được nhận hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội với tổng 3,7 triệu đồng.

“Cũng may mà tôi chưa có gia đình riêng nên còn bấu víu được ba mẹ ở quê, về quê phụ mẹ bán quán nước, đỡ cực hơn những người đã có con nhỏ. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng vì chủ trường cũng hay nhắn tin động viên, thông báo kế hoạch chích ngừa vaccine còn phụ huynh học sinh cùng thường xuyên liên lạc” - chị Nga cho hay.

May mắn hơn những bạn đồng nghiệp khác, chị Phan Thị Ngọc - giáo viên mầm non tại một trường tư thục trên địa bàn Hà Nội - vẫn có thể bám trụ với nghề, đợi chờ trường học mở cửa để quay về với bục giảng thân thương. Những ngày này, dù sau hơn 6 tháng xa cách, chị vẫn nhận được nhiều tình cảm của các bậc phụ huynh, các học trò nhỏ. Nhắc đến ngày 20.11 đặc biệt chưa từng có tiền lệ, chị không khỏi xúc động:

“20.11 năm nay, dù không có lễ kỷ niệm, nhưng ban giám hiệu cũng có phần quà nho nhỏ gửi tặng tới từng giáo viên. Phụ huynh vẫn thường xuyên nhắn tin, động viên tôi. Các con tự tay vẽ những bức tranh, hát những bài hát dành tặng cô nhân Ngày 20.11. Món quà tuy không nhiều nhặn nhưng khiến tôi ấm áp vô cùng. Vì ngày của mình, vẫn còn những người luôn nhớ tới mình, tri ân mình. Đấy sẽ là động lực để cô trò tôi cùng nhau chiến thắng đại dịch, hẹn ngày không xa trở về với mái trường thân yêu”. 

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tri ân thầy cô về hưu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

ĐỒNG THÁP - Thiết thực chào mừng kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm tri ân thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, nay đã nghỉ hưu nhưng có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn ngành giáo dục tỉnh phối hợp với Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đến thăm hỏi, tặng quà, động viên quý Thầy cô sống vui khoẻ cùng gia đình.

Công đoàn tổ chức thi văn nghệ online nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Văn nghệ online chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam với hình thức video clip.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hải Ngọc (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày để mỗi người Việt Nam thể hiện được truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc.

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Đồng Tháp: Tri ân thầy cô về hưu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Phan Khuyên (CĐGD Đồng Tháp) |

ĐỒNG THÁP - Thiết thực chào mừng kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm tri ân thầy cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, nay đã nghỉ hưu nhưng có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn ngành giáo dục tỉnh phối hợp với Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đến thăm hỏi, tặng quà, động viên quý Thầy cô sống vui khoẻ cùng gia đình.

Công đoàn tổ chức thi văn nghệ online nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) cùng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Văn nghệ online chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam với hình thức video clip.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hải Ngọc (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày để mỗi người Việt Nam thể hiện được truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc.

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Những lời chúc cảm động và ý nghĩa nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân |

Những lời chúc hay và ý nghĩa chính là món quà các thế hệ học trò, các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm, sự tri ân đến những thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.