Ra đường làm shipper xanh, mặc đồ bảo hộ hỗ trợ điểm tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng có lẽ là những trải nghiệm mới lạ với người thầy quen đứng trên bục giảng.
Góp sức phòng, chống dịch
Thầy Hồ Huệ - giáo viên dạy môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh Trường THPT Nguyễn Huệ - đã tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch từ cuối tháng 7. Ban đầu, thầy Huệ tham gia đội shipper xanh của phường và Thị Đoàn La Gi. Khoảng thời gian này, thầy chủ yếu đi siêu thị mua giúp nhu yếu phẩm, đưa đồ giúp cho người nhà có người thân đi cách ly tập trung.
Sau đó, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thị xã La Gi đã thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng và thầy Huệ đã tham gia đội lấy mẫu. Một ngày như thế bắt đầu từ 8h sáng, mặc vào bộ đồ bảo hộ là không ăn, uống cho đến khi hết người đến xét nghiệm là đã giữa trưa mới thay đồ bảo hộ ra.
Cũng từ những ngày hỗ trợ xét nghiệm cộng đồng mà giờ đây, kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đã được thầy Huệ thực hiện chuẩn xác và hiện là người lấy mẫu chính cho phường Tân An (TX.La Gi).
Ngoài ra, thầy Huệ còn tham gia đội hỗ trợ tiêm vaccine của Thị Đoàn La Gi, hướng dẫn bà con điền thông tin khám sàng lọc, bố trí, sắp xếp người dân trong quá trình tiêm vaccine. Tham gia hỗ trợ là vậy nhưng vẫn có nhiều áp lực, chủ yếu từ gia đình nhưng vợ và gia đình thấy mình làm hăng hái, nhiệt tình nên dần cũng đồng cảm, thầy Huệ cho biết.
“Dưới thời tiết nắng nóng, mặc vào bộ đồ bảo hộ càng nóng vì nhiệt độ cơ thể tăng, nhưng mọi người động viên nhau cố gắng làm tốt nhiệm vụ để chung tay giúp giảm tải công việc cho ngành Y tế, vì áp lực xét nghiệm diện rộng với quá nhiều người dân” - thầy Huệ chia sẻ thêm.
Từ trải nghiệm hỗ trợ chống dịch, những bài giảng sẽ thêm kỹ năng sống
Nói về những kỷ niệm trong quá trình làm tình nguyện viên chống dịch, có một kỷ niệm nhớ nhất là trong quá trình hỗ trợ thì đội có người bị F0 nên phải đi cách ly. Trong thời gian cách ly tập trung, thấy ở không cũng buồn nên thầy đã lấy cuốc dọn hết cỏ ở sân trường, dọn rác để thời gian trôi nhanh và xem như "trả tiền trọ" cho nơi cách ly.
Có lẽ sau này, những bài học trên bục giảng ngoài những kiến thức chuyên môn, thầy Huệ sẽ lồng ghép thêm câu nói là lý tưởng sống của mình “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai. Hãy là người đi đâu cũng có ích!”.
Vượt qua những khó khăn để đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch
Cũng tạm sắp xếp công việc gia đình để tham gia phòng chống dịch như thầy Huệ, thầy Nguyễn Bảo Trung - giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã La Gi - cũng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Thời điểm đó, từ sáng sớm đến khuya, những công việc lặp lại mỗi ngày của thầy Trung là vận động F0 đi điều trị, F1 đi cách ly và tham gia hỗ trợ đội test sàng lọc cộng đồng, hỗ trợ tiêm vaccine. Tham gia hỗ trợ đồng nghĩa với việc ăn ngủ tại chỗ, không về nhà để đảm bảo an toàn cho gia đình.
Đồ bảo hộ mặc rộng, di chuyển khó khăn, nhằm lúc trời nắng nóng thì đổ mồ hôi trong người như tắm, 2 lớp khẩu trang rất khó thở, lúc khát nước cũng không uống được, nhưng rồi gần 2 tháng trời cũng vượt qua những khó khăn để đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch, thầy Trung chia sẻ.
Đây chỉ mới là 2 giáo viên tham gia chống dịch mà chúng tôi được trò chuyện. Đợt dịch vừa qua, còn nhiều giáo viên khác cũng đã tham gia vào đội hỗ trợ. Để rồi sau 2 tháng “xung trận” quyết liệt, số ca mắc giảm, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thị xã La Gi đã được nới lỏng giãn cách từ ngày 16.9.
Đối với thầy, cô giáo lâu nay chỉ quen cầm phấn, giờ cũng tích cực tham gia cầm được cả que test nhanh kháng nguyên, lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân. Bằng những việc làm thiết thực, đồng hành của lực lượng giáo viên, càng tô thêm nét đẹp vốn dĩ bình dị, trong sáng của những người thầy, cô giáo trong những ngày chống dịch.