Đầu giờ chiều 12.10, trong lễ truy điệu PGS-TS Văn Như Cương, các thế hệ học sinh Trường Lương Thế Vinh cùng hòa giọng hát vang ca khúc “Bài học đầu tiên”, như một sự biết ơn, lời hứa sẽ khắc ghi bài học làm người thầy đã dạy.
Tiếng hát, hòa cùng tiếng nấc, tiếc khóc.
Ngoài cổng Trường THPT Lương Thế Vinh - cơ sở Nam Trung Yên có tấm biển cáo phó, thông báo về sự ra đi của thầy Văn Như Cương.
Học sinh xếp thành hàng dài dọc đường, hát vang bài hát truyền thống của trường, đón thầy Cương trở về và nói lời tiễn biệt với người mà các em coi là “ông tiên” của mình.
Chia sẻ về kỷ niệm về thầy Văn Như Cương, Linh Chi (học sinh 12D1 Trường THPT Lương Thế Vinh) nghẹn ngào không nói thành lời. Chi bày tỏ sự tiếc nuối khi mình sẽ không còn được nghe thầy chúc thi đỗ đại học như các anh chị khoá trước, không còn được gửi lời cảm ơn tới thầy trong Lễ Tri ân.
Linh Chi hứa với thầy, sẽ thi đỗ đại học và về báo công với thầy.
Sau đó, gia đình, học sinh đưa linh cữu của thầy về an táng tại Đài hoá thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
Hôm nay, một nhà giáo tận tâm với nghề, hết lòng vì học trò, vì sự phát triển của ngành giáo dục đã an nghỉ. Thầy như “cánh hạc trắng bay về trời”, trong tình yêu thương của hàng nghìn học sinh Lương Thế Vinh, người thân và đồng nghiệp.