Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất; ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên.
Chương trình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch” được thực hiện xuyên suốt 5 năm (từ năm 2022 đến năm 2027) nhằm hỗ trợ các em học sinh mồ côi theo hình thức trao học bổng, tặng dụng cụ học tập ở tất cả các cấp học, bậc học. Tổng giá trị học bổng và quà tặng là 2 triệu đồng/học sinh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đắc Lực - Phó Tổng Giám đốc Công ty BITEX - cho biết: "Đại dịch COVID-19 đi qua để lại nhiều tổn thất nặng nề về cả vật chất lẫn con người, trong đó có rất nhiều hoàn cảnh trẻ em, học sinh bị mồ côi cha mẹ, mất đi người thân, không nơi nương tựa. Vì thế, chúng tôi mong muốn được chung tay, đóng góp một phần sức lực của mình để sát cánh cùng các em vượt qua những mất mát này, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp bước đến trường".
Tại chương trình, Ban tổ chức trao học bổng cho 53 em học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ.
Vui mừng nhận phần quà trao tay, em Trần Nguyễn Hạnh Đan (học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ) chia sẻ: "Sau đại dịch COVID-19, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bản thân em cũng không có đủ điều kiện để học tập. Em rất vui vì được nhận những phần quà từ nhà hảo tâm vì giúp em có thể tiếp bước đến trường".

Đưa con trai đến nhận những phần quà từ nhà tài trợ, anh Nguyễn Văn Dứt (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) xúc động tâm sự: "Vợ tôi mất trong dịch bệnh COVID-19, cha con tôi phải nương tựa vào nhau để sống. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng nuôi dạy con khôn lớn, cho con đến trường, để con được tiếp cận với giáo dục, với tiên tiến và hiện đại. Những phần quà ngày hôm nay có ý nghĩa to lớn với cha con tôi, nhất là lúc gặp tình cảnh khó khăn sau dịch bệnh".
Anh Dứt chia sẻ thêm, trước đó, gia đình anh "rời quê lên phố" làm công nhân, vợ chồng anh cũng có ý định cho con trai theo học tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến người phụ nữ duy nhất trong gia đình không qua khỏi, hai cha con còn lại đều trở nên suy sụp.
Sau khi trở về quê nhà, hiện anh Dứt vẫn chưa có công việc ổn định vì bận thời gian chăm sóc con.