Ngày 18.11, Trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 tổ chức buổi Lễ tri ân “Dấu ấn”. Buổi lễ là dịp để các em học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thế hệ thầy cô giáo, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo.
Đặc biệt, đây là ngày lễ 20.11 đầu tiên trong 27 năm qua, nhà trường không còn sự xuất hiện của thầy Văn Như Cương. Để tưởng nhớ tới thầy và thể hiện tấm lòng yêu thương của mình, các cựu sinh viên và học sinh đang học tập tại trường đã tự lên ý tưởng cho toàn bộ chương trình.
Thức suốt đêm để hoàn thành những bước cuối cùng của buổi lễ, Lâm Văn Tùng – sinh viên ĐH Xây dựng, cựu học sinh trường chia sẻ: Khi nhà trường có ý định tổ chức một buổi triển lãm, em đã suy nghĩ về ý tưởng và cùng mọi người thực hiện trong vòng 1 tuần. Em hi vọng với thiết kế cô đọng này, phụ huynh, anh chị cựu sinh viên, học sinh sẽ biết thêm những câu chuyện về tình thầy trò ở mái trường này và đặc biệt là tưởng nhớ, khắc ghi thêm những bài học về tấm gương của thầy Cương.
Em Trần Ngọc Diệp, lớp 12D01, xúc động kể: “Ấn tượng đặc biệt về thầy Văn Như Cương với em đó là bữa ăn bán trú đầu tiên của em tại trường. Khi đó, thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi em ăn có no không, em trả lời là chưa no lắm. Chỉ thế thôi nhưng ngay hôm sau, suất ăn của chúng em đã được đầy đặn hơn. Với em, thầy Cương là một người thầy vô cùng gần gũi, hiền từ, nhân hậu và không hề có khoảng cách với học sinh, giống như người ông trong gia đình vậy. Dù thầy đã đi xa, nhưng những bài học, những câu nói hay tư tưởng giáo dục của thầy vẫn còn mãi cho chúng em học tập và noi theo”.
Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình: