Hà Nội: Yêu cầu trường hoàn trả lệ phí khi học sinh lớp 10 rút hồ sơ

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ các khoản tiền lệ phí đã thu.
Trước thông tin phản ánh liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu, ngày 2.7, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản chấn chỉnh gửi tới trường này.

Trong văn bản, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc tổ chức tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh, tránh gây căng thẳng, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời, nhà trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ các khoản tiền lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu thực hiện nghiêm các nội dung trên và báo cáo về Sở sau khi kết thúc tuyển sinh.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, nhiều phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường THCS-THPT Tạ Quảng Bửu. Điểm chuẩn của trường lên xuống theo thời gian, được phụ huynh ví như trò chơi chứng khoán.
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Phụ huynh khốn khổ vì tuyển sinh lớp 10 như chơi chứng khoán: Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Bích Hà |

Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Phụ huynh khốn khổ vì tuyển sinh lớp 10 như chơi chứng khoán: Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Bích Hà |

Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?