Theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, vừa qua, dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến phức tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.
Để khắc phục khó khăn, các nhà trường trong ngành đã tích cực triển khai các giải pháp vệ sinh, khử khuẩn, tăng cường các phương tiện phòng chống dịch, phối hợp với gia đình hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập trực tuyến.
Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn khó khăn của thành phố, vẫn còn học sinh không có phương tiện cần thiết để tham gia học trực tuyến trong mùa dịch, trong mùa ôn thi cuối các cấp học, nhất là đối với những học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, Sở GDĐT tạo phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động và kêu gọi các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục Hà Nội hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập, đặc biệt là các em học sinh lớp 9, lớp 12.
Tại lễ phát động ngày 27.4, Ban tổ chức trao đợt I với 52 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có phương tiện để học tập trực tuyến.
Cũng trong ngày 27.4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký quyết định tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của em Đoàn Tuấn Anh (học sinh lớp 10A3 trường THPT Vân Cốc, huyện Phúc Thọ), khi đã nhặt được của rơi trả lại người bị mất.
Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 24.4, trên đường đi từ xã Xuân Đình về nhà, học sinh Đoàn Tuấn Anh nhìn thấy một chiếc cặp màu đen lấm lem đất ở trên đường. Em nhặt chiếc cặp lên, thấy bên trong có 4 cọc tiền 200 nghìn cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.
Tuấn Anh đã tìm cách tìm người bị mất để trả lời. Nhờ sự lan tỏa thông tin của mạng xã hội, ngay tối 24.4, người đánh rơi là ông Kiều Xuân Thanh quê tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã liên hệ. Sau khi xác nhận, em Tuấn Anh và mẹ đã trao lại chiếc cặp cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ bên trong.