Giấu nhọc nhằn sau những bức ảnh đẹp ngày tựu trường

Thanh Hải |

Mưa bão vừa tan qua miền Trung, nhưng con đường đến trường của nhiều học trò vùng cao, miền núi vẫn còn rất khó khăn, cách trở. Nhiều trường còn hoãn ngày khai giảng. Thế nhưng ngày tựu trường không vì thế mà kém tươi vui.

Đặc biệt, tại Quảng Nam đang "sốt" trên mạng xã hội bởi những bức ảnh đẹp hút hồn về không khí ngày tựu trường tại một bản làng xa, trên vùng cao Ngọc Linh.

"Tuy không có cờ hoa rực rỡ, bố mẹ đưa đón nhưng tại điểm trường trên đỉnh núi đầy mây gió, cô và trò cũng cố tạo nên không khí khai giảng. Dẫu đơn sơ nhưng ấm áp. Hy vọng năm học mới nhiều cái mới, niềm vui mới hạnh phúc mới" - đó là dòng tin ngắn trên facebook cá nhân của cô giáo trẻ có nickname là Mít Pé ở trường Tiểu học Tâk Pổ, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

 

Đây là một trong hàng chục điểm trường vùng cao trên đỉnh Ngọc Linh - nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Việt Nam. Những bức ảnh của cô trò nghèo trên nóc Tâk Pổ (đơn vị tương đương Bản - Làng của đồng bào vùng cao) đã gây xúc động mạnh không chỉ bởi đẹp rạng rỡ và đầy cảm xúc. Bởi với người dân miền Trung, phần lớn đều biết miền quê ấy còn là nơi nghèo khó, đặc biệt thiếu thốn. Trẻ em phải vượt cả ngày đường để đến các điểm trường, trọ học trong những túp lều lá để học, cả tuần mới được bố mẹ đón về nhà.

Thường niên, những bức ảnh về ngày tựu trường ở xứ sở này là hình ảnh nhếch nhác, thương tâm. Là những đôi bàn chân trần trong bùn đất, là những phòng học lộ vách tre nứa trống hoang, là những dãy bàn ghế gãy xiêu vẹo, những bữa cơm thiếu thịt...

Những khó khăn ấy bây giờ vẫn hiện hữu tại các điểm trường vùng cao Nam Trà My nói riêng, ở các trường học miền núi Quảng Nam, miền Trung nói chung. Thế nhưng, giấu đi những nhọc nhằn thiếu thốn đó, những bức ảnh "khoe" ngày tựu trường với đầy niềm vui, hy vọng tràn trong ánh mắt, trong cái nhìn tích cực của những cô giáo trẻ ở Tâk Pổ đã khiến cộng đồng mạng xúc động, chia sẻ.

Những bức ảnh đầy cảm xúc:

 
 
 
 
 
 
 
Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

HUYÊN NGUYỄN |

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường, hàng ngàn tấm bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa, đã tạo nên một lễ khai giảng vô cùng ấn tượng tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

4 giờ sáng, bật đèn pin cạo bùn giúp giáo viên và học sinh đến trường

HƯNG THƠ |

4h sáng ngày 5.9, khi trời còn tối om, tuyến đường vào vùng Lìa nhiều nơi nhầy nhụa trong bùn đất và nước lũ, nhưng người dân và cán bộ xã, lực lượng biên phòng đã thắp đèn pin để cạo bùn, làm thông thoáng đường ở vùng vừa bị ngập lụt.

Khai giảng…không bóng bay

P.L |

Cổng nhiều trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa trong ngày khai giảng không còn cảnh phụ huynh chen chúc mua bóng bay cho con.  

Khai giảng của hơn 1.000 học sinh Việt kiều về quê học tiếng mẹ đẻ

Thành Nhân |

Sáng 5.9, hơn 1.000 em học sinh Việt kiều ven biên giới ở đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An giang) vượt sông về dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Xúc động lễ khai giảng hướng về biển đảo

HUYÊN NGUYỄN |

100 bức ảnh chủ đề về quần đảo, nhà giàn DK1, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường, hàng ngàn tấm bưu thiếp gắn lên 1.000 chiếc đèn ông sao gửi tới những bạn nhỏ có bố công tác ở đảo xa, đã tạo nên một lễ khai giảng vô cùng ấn tượng tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

4 giờ sáng, bật đèn pin cạo bùn giúp giáo viên và học sinh đến trường

HƯNG THƠ |

4h sáng ngày 5.9, khi trời còn tối om, tuyến đường vào vùng Lìa nhiều nơi nhầy nhụa trong bùn đất và nước lũ, nhưng người dân và cán bộ xã, lực lượng biên phòng đã thắp đèn pin để cạo bùn, làm thông thoáng đường ở vùng vừa bị ngập lụt.

Khai giảng…không bóng bay

P.L |

Cổng nhiều trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa trong ngày khai giảng không còn cảnh phụ huynh chen chúc mua bóng bay cho con.  

Khai giảng của hơn 1.000 học sinh Việt kiều về quê học tiếng mẹ đẻ

Thành Nhân |

Sáng 5.9, hơn 1.000 em học sinh Việt kiều ven biên giới ở đầu nguồn huyện An Phú (tỉnh An giang) vượt sông về dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.