Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi

Bích Hà |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Đ.T.X (có con đang học lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc cho rằng con mình bị cô giáo đánh bầm tím môi vì làm toán sai.

“Con nói bị cô đánh nhiều lần”

Theo chị Đ.T.X, vào ngày 12.5, sau khi đón con từ trường trở về, chị phát hiện môi con bị sưng, có tụ máu.

"Thấy con kêu đau nên tôi gặng hỏi, con bảo bị cô giáo chủ nhiệm là cô K.O đánh, véo tai, lấy tay tát vào mặt, lấy sách đập vào mặt, đánh cả tiết học buổi sáng và buổi chiều, vừa đánh vừa chửi vì con làm sai toán.

Ngay sau khi nghe con nói vậy, tôi đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để hỏi tình hình thì cô bảo con gái có cái vảy ở môi, con tự lấy tay cạy ra. Cô còn giúp con lấy bông lau vết máu..." – chị X kể lại.

 
Học sinh M.H (Trường Tiểu học Tân Triều) bị bầm tím môi và tai sau khi đi học về. Hình ảnh do phụ huynh chụp lại ngày 12.5.

Tuy nhiên, theo chị X, nhiều lần hỏi lại thì con chị đều nói bị cô đánh, không chỉ một lần mà nhiều lần. Xót con, ngày 13.5, chị X đã lên gặp Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Triều để trình bày sự việc.

“Trước khi lên gặp lãnh đạo nhà trường, tôi đã gặp các bạn học sinh lớp 2A5 để hỏi thăm tình hình. Lúc đó, nhiều em nói con gái tôi bị cô giáo đánh bằng tay, đập sách vào mặt và tôi đã ghi âm lại toàn bộ những lời các bé nói.

Trong buổi làm việc, cô chủ nhiệm khẳng định rằng không đánh học sinh; con tôi bị bầm tím môi là do cháu tự cắn và cho rằng trẻ con có thể vì tâm lý mà nói dối phụ huynh. Tôi vẫn tin con trẻ không thể tự phịa ra được kịch bản như thế”- chị X cho biết.

Theo phụ huynh này, lúc đầu chị không muốn làm to chuyện mà chỉ giải quyết tình cảm. Giáo viên nhiều khi áp lực, nên khó tránh lúc này lúc kia. Tuy nhiên, do giáo viên “đổ” ngược lại do con chị nói dối nên chị muốn làm cho ra nhẽ. Chị X đã gửi đơn kiến nghị lên nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì nhờ vào cuộc làm rõ sự việc.

Nhà trường nói chưa có bằng chứng khẳng định cô giáo đánh

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều xác nhận có sự việc phụ huynh của trường khiếu nại về thông tin cô giáo bạo hành học sinh tại lớp; tuy nhiên đến hiện tại, không có bằng chứng để khẳng định điều này.

Theo bà Mai, sau khi có đơn khiếu nại của phụ huynh học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và người thân của học sinh đến để xác minh thông tin. Nhà trường cũng thành lập đoàn thanh tra của trường để xác minh sự việc.

“Sau khi xác minh, gặp gỡ hỏi các học sinh trong lớp 2A5, các con đều trả lời cô Đ.T.K.O – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 – không đánh học sinh M.H. Qua các kết quả xác minh, đến thời điểm này chưa thể khẳng định được cô giáo của trường có hành vi bạo lực với học sinh.

Chúng tôi không cổ xúy và bao che cho hành vi đó. Tuy nhiên, đây là danh dự của nhà giáo, nhà trường và danh dự của gia đình học sinh thì mời công an vào cuộc cho khách quan. Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, nếu giáo viên của trường sai, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý và thông tin công khai đến dư luận”- bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết.

Trong bản tường trình cô Đ.T.K.O. – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 cho biết, vào cuối giờ học chiều 12.5, khi học sinh M.H lên nộp bài thì cô có thấy một vết đỏ ở môi trên của học sinh nhưng cũng không để ý lắm.

“Đến khi tôi kiểm tra đến vở của M.H phát hiện làm bài sai và có gọi lên bàn để hướng dẫn làm lại bài. Khi em lên thì tôi có nhìn thấy em học sinh này đang cắn môi, tay xoa xoa, bóp vào môi và có chảy một chút máu rất nhỏ. Tôi đưa bông cho M.H để tự lau và thăm hỏi”, cô K.O tường trình.

Về phía gia đình học sinh, chị Đ.T.X cho biết đã nộp đơn và trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo đánh học sinh bị thôi việc: "Không còn có cơ hội nào cho tôi nữa"

Anh Nhàn |

Cô giáo N.H.H (giáo viên trường Tiểu học Phan Châu Trinh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh học sinh gây xôn xao trên mạng xã hội - vừa nhận quyết định buộc thôi việc. Trao đổi với phóng viên, cô H nói: "Tôi làm sai, tôi xin chịu trách nhiệm và sẽ sửa sai, nhưng bây giờ buộc thôi việc thì không còn cơ hội nào cho tôi nữa rồi".

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Giáo dục 24h: Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành cô giáo đánh học sinh

Tâm An |

Vụ cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh: "Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"; Vượt qua 15 câu hỏi Khởi động, nam sinh lập kỷ lục đầu tiên Olympia năm 20; Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cô giáo đánh học sinh bị thôi việc: "Không còn có cơ hội nào cho tôi nữa"

Anh Nhàn |

Cô giáo N.H.H (giáo viên trường Tiểu học Phan Châu Trinh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh học sinh gây xôn xao trên mạng xã hội - vừa nhận quyết định buộc thôi việc. Trao đổi với phóng viên, cô H nói: "Tôi làm sai, tôi xin chịu trách nhiệm và sẽ sửa sai, nhưng bây giờ buộc thôi việc thì không còn cơ hội nào cho tôi nữa rồi".

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Giáo dục 24h: Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành cô giáo đánh học sinh

Tâm An |

Vụ cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh: "Phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"; Vượt qua 15 câu hỏi Khởi động, nam sinh lập kỷ lục đầu tiên Olympia năm 20; Trường mầm non xuống cấp nặng, cô trò vừa học vừa “run”... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.