Giáo viên "giữ lửa" trên bục giảng online

Tường Vân |

Giữa thiếu thốn về vật chất, trở ngại về không gian... các bục giảng “online” trong khu cách ly vẫn luôn được thầy cô “giữ lửa”.

Một ngày của giáo viên trong khu cách ly: Dạy online, đọc sách, soạn bài

Với thầy trò trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh), năm nay có lẽ là một mùa hè khó quên khi hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện cách ly tập trung, đặc biệt là với các em học sinh đang trong giai đoạn ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

0h00 ngày 10.5, sau khi nghe tin mình thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung, cô Nguyễn Thị Hằng - giáo viên Trường THPT Thuận Thành 1 vẫn rất bình tĩnh, chuẩn bị đồ dùng lên đường đến khu cách ly. Hành trang của cô không thiếu những cuốn sách, tập bài kiểm tra của học trò vừa hoàn thành kỳ thi học kì, laptop, điện thoại,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, cô Hằng cũng đã kêu gọi người thân, bạn bè đóng góp và nhận được hơn 9 triệu đồng cho quỹ ủng hộ các em học sinh trong khu cách ly tập trung. Số tiền tuy không nhiều nhưng là món quà ý nghĩa, khích lệ tinh thần các em vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lớp học online trong các khu cách ly tập trung luôn được giáo viên "giữ lửa".Video: Đặng Chung - Tường Vân

Cô chia sẻ: “Một ngày trong khu cách ly trôi qua nhanh lắm, sáng, chiều thì lên lớp, trưa tranh thủ chấm bài, tối lại lên kế hoạch giảng dạy, ôn tập cho ngày mai.

Những lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ đọc sách để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và chia sẻ những cuốn sách hay cho đồng nghiệp để giúp mọi người giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp thêm động lực cho các em học sinh”.

Những cuốn sách có mặt trong chuyến đi đặc biệt của cô Hằng
Những cuốn sách có mặt trong chuyến đi đặc biệt của cô Hằng. Ảnh: NVCC

Khi thầy cô là những người “chia lửa” cùng phụ huynh

Lắng nghe lời tâm sự của người bạn tham gia tuyến đầu chống dịch, lại có 2 con chuẩn bị thi kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cô Nguyễn Thị Lý- Trường THCS Nguyễn Du không cảm thấy xót xa, thương học trò và biết ơn sự hy sinh thầm lặng của những người đang xông pha ở tuyến đầu.

Từ lời tâm sự này, cô đã nảy ra ý tưởng tổ chức lớp ôn thi cho các em học sinh có phụ huynh tham gia tuyến đầu chống dịch miễn phí. Việc làm cao đẹp của cô đã lan tỏa và nhận được nhiều sự ủng hộ, tham gia của các thầy cô giáo khác.

Lớp học của cô phần nào giúp các em xóa bỏ được “nút thắt” tâm lý, tổng hợp kiến thức trọng tâm và có những bí kíp làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, lớp học online là cách duy nhất để thầy cô hỗ trợ các em học sinh ôn thi. Với tâm niệm “làm việc tốt, thì chúng ta sẽ hái quả ngọt” thầy cô vẫn duy trì các lớp học online, trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện khó khăn nào. Chắc chắn, kết quả cao trong kỳ thi sắp tới của các em sẽ là quả ngọt nhất dành tặng thầy cô.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Tường Vân - Bích Hà |

Từ cuộc gọi đường dài của một phụ huynh là nhân viên y tế, chia sẻ nỗi lo có 2 con sắp thi chuyển cấp mà không thể ở bên để sát cánh động viên, các thầy cô ở Hà Nội đã nảy ra ý tưởng “chia lửa”, san sẻ nỗi lo với phụ huynh. Hơn 1 tuần qua, những lớp học online đã được mở, để ôn thi miễn phí cho con em những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.