Gập ghềnh đường đến trường của cô học trò bị bệnh Thalassemia

N.T |

12 năm trời “chiến đấu” với căn bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) cũng không thể ngăn được cô học trò nhỏ Ngô Thị Mỹ Yến tiếp tục giấc mơ cắp sách đến trường. Cô gái nhỏ ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp để lai tạo nhiều giống cây trồng giúp cho người nông dân nghèo quê mình.

Ngô Thị Mỹ Yến (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định)là con út trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh chị em. Bố là ông Ngô Đình Thảo (50 tuổi), mẹ là Hồ Thị Bé (46 tuổi, ở xóm 5, thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân).

Lúc mới sinh, Yến bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng lên 2 tuổi, gia đình mới phát hiện em bị bệnh hiểm nghèo, căn bệnh Yến mắc phải là bệnh Thalassemia. Bệnh này để lại rất nhiều di chứng cho người bệnh và nguy hiểm đến tính mạng, chi phí để điều trị vô cùng tốn kém.

“Khi cháu 2 tuổi thì da vàng nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Vợ chồng tôi mới đưa đi BVĐK khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn), sau đó là BVĐK tỉnh Bình Định để khám, điều trị. Nhưng do bệnh nặng, cháu được chuyển tiếp vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Tay chân tôi rụng rời khi nghe bác sĩ kết luận cháu mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh” - ông Thảo nhớ lại.

Ba năm đầu chống chọi bệnh tật, cứ đều đặn 2 tháng, gia đình phải đưa Yến vào TP Hồ Chí Minh truyền máu, chi phí mỗi lần đi tốn kém 3-4 triệu đồng. Sau đó, để duy trì sự sống, hàng tháng Yến phải vào BVĐK tỉnh Bình Định để truyền máu.

 
Cô gái nhỏ ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp. Ảnh: D.C

Thế nhưng, gần đây mỗi lần truyền máu, Yến có biểu hiện lâm sàng phản vệ độ 2 trong truyền máu. Do vậy, bác sĩ yêu cầu gia đình đưa em vào lại Bệnh viện Nhi Đồng 1 để được khám, có hướng điều trị tốt hơn.

“3 lần truyền máu gần đây, cháu bị phản ứng khi truyền máu nên gia đình phải ký vào bản cam kết thì bác sĩ mới đồng ý truyền máu. Lần trước, khi truyền máu vào cháu bị ép tim, ngưng thở. May bác sĩ kịp thời cấp cứu, nếu không cháu đã không qua khỏi” - ông Thảo nhớ lại.

Từ ngày Yến lâm bệnh, dù vợ chồng đã rất cố gắng làm lụng, kiếm tiền lo chữa trị cho con. Hàng ngày, ông Thảo đi làm thợ hồ được 220.000 đồng/ngày, song công việc bấp bênh lúc có lúc không.

Còn mẹ Yến thì ở nhà, lo việc nhà rồi nuôi thêm đàn lợn để có tiền lo chữa bệnh cho em, với người con thứ 2 đang học nghề ngoài TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, chi phí chữa bệnh cho Yến ngày càng tăng, chăn nuôi thì thua lỗ khiến kinh tế gia đình ngày càng lâm vào túng quẫn, nợ nần.

Đã 14 tuổi, nhưng dáng người Yến nhỏ, gầy gò, làn da nám sạm. Đã 12 năm “chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo, em chỉ biết cúi mặt xuống khi nghe cha mẹ kể về những khó khăn từ ngày em lâm bệnh nặng.

“Em mong ước mình được khỏi bệnh cho cha mẹ đỡ khổ. Em thích nhìn thấy sự sống đâm chồi nảy lộc. Vậy nên em ước khỏe mạnh bình thường để tiếp tục học, sau này trở thành một kỹ sư nông nghiệp để lai tạo ra nhiều giống cây trồng hữu ích cho người dân nghèo quê em”- Yến rưng rưng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch xã Ân Hữu xác nhận, trước đây, kinh tế gia đình Yến cũng khấm khá nhưng từ khi đứa con gái út bị bệnh hiểm nghèo, phải lo chi phí chữa trị nhiều khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn. Vì vậy, địa phương đã tạo điều kiện đưa vào hộ nghèo giúp giảm một nào chi phí khi đưa cháu đi viện.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng cùng 1.000 em học sinh

Quách Du |

Sáng nay (5.9), trong không khi cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự và động viên hơn 1.000 em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bố tâm thần, mẹ bị tai nạn nằm viện, cậu bé bán vé số vẫn đến trường

Thanh Chung |

Bước vào năm học mới, cậu bé 13 tuổi phải đối mặt với biết bao khó khăn, tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc học, khi mẹ bị tai nạn phải nằm viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hạnh phúc ở ngôi trường cho con em lính đảo Trường Sa

Đặng Chung |

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” - câu khẩu hiệu dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ trường học nào trên cả nước. Đây cũng chính là hành trình và đích đến mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới, để học sinh vui và hạnh phúc ở trường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể - về những nhà giáo có “trái tim ấm và tinh thần thép” - sẽ là minh chứng cho việc, vì sao trong giáo dục rất cần những “trường học hạnh phúc”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng cùng 1.000 em học sinh

Quách Du |

Sáng nay (5.9), trong không khi cả nước tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dự và động viên hơn 1.000 em học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bố tâm thần, mẹ bị tai nạn nằm viện, cậu bé bán vé số vẫn đến trường

Thanh Chung |

Bước vào năm học mới, cậu bé 13 tuổi phải đối mặt với biết bao khó khăn, tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc học, khi mẹ bị tai nạn phải nằm viện.