Du học sinh khao khát: "Ước gì có thể chạm vào Tết quê nhà"

Thiều Trang |

Những ngày cuối năm vội vã, người Việt xa xứ, đặc biệt là du học sinh đều chất chứa những nỗi niềm riêng. Thoáng chốc ngoảnh lại, họ gọi Tết là kỉ niệm...

Nỗi lòng của du học sinh những ngày cận Tết Nguyên đán 2022. Video: Thiều Trang

Khi mùa xuân tràn về dải đất hình chữ S, mai vàng, đào thắm khoe sắc, khi người người dọn nhà, sắm Tết, du xuân, cũng là lúc nỗi nhớ Tết cổ truyền trào dâng trong lòng du học sinh Việt.

Lê Khắc Hoàng - sinh viên Đại học Kyonggi (Hàn Quốc) không giấu nổi xúc động khi nhắc đến Tết Nguyên đán. Hoàng kể về những ngày Tết bên gia đình, được gói bánh chưng, nấu cỗ cùng cha mẹ, được đi chúc Tết du xuân cùng họ hàng, chòm xóm.

3 năm ròng rã trôi qua, Hoàng cứ thế ôm nỗi nhớ quê nhà, đặc biệt là hương vị Tết cổ truyền. Hoàng nhớ về những bữa cơm gia đình, nhớ nồi bánh chưng đỏ lửa ngày cận Tết, nhớ những bộ quần áo mới mẹ chuẩn bị ngày nào và nhớ cả những thứ dung dị như "ngày toàn quốc dọn nhà".

"Mọi thứ gói ghém thành kỉ niệm khó phai, để giờ đây mình gọi đó là nỗi nhớ. Năm mới, hy vọng cho đại dịch sớm qua đi, để cuộc sống trở lại như trước đây, giúp những người con sống xa quê như mình được đoàn tụ cùng gia đình, người dân bớt khổ, bớt đi những giọt nước mắt đau thương vì COVID-19" - Hoàng chia sẻ.

 
Lê Khắc Hoàng - sinh viên Đại học Kyonggi (Hàn Quốc). Ảnh: NVCC

Hoàng nói, trưởng thành ở đất nước vốn không phải nơi mình sinh ra và lớn lên là một thách thức lớn đối với nhiều người. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm học tập và sinh sống nơi đất khách quê người, Hoàng luôn tâm niệm:

"Dễ dàng hay khó khăn, thiên đàng hay địa ngục đều do cảm nhận của bản thân mình. Ở đâu có trái tim luôn muốn chinh phục thử thách thì ở đó sau những gian nan sẽ có trái ngọt. Nếu cuộc sống trước đại dịch mình phải cố gắng 100% thì trong đại dịch mình phải cố gắng 200% sức lực để có thể thay đổi".

Số năm đón Tết xa quê cộng dồn thành 3 khiến Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản) không khỏi chạnh lòng. Tú thoáng buồn, nhớ đến gia đình, bạn bè và không khí đặc trưng của những ngày Tết cổ truyền tại Việt Nam.

"Mình nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ Tết cổ truyền, nhớ cả không khí và hương vị ngày Tết. Ước gì có thể chạm vào Tết quê nhà" - Tú bộc bạch

Chàng trai 24 tuổi cho biết, ngày Tết cổ truyền ở nước mình là ngày bình thường ở nước bạn, cộng với yêu cầu tránh tụ tập đông người nên không khí càng trở nên ảm đạm.

Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản). Ảnh: NVCC
Đặng Anh Tú - du học sinh tại Trường Ryutsu Kagaku University, Kobe (Nhật Bản). Ảnh: NVCC

Theo dự định, Tú sẽ gặp bạn bè, đón Tết cùng nhau để vơi đi cảm giác nhớ nhà. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc đảm bảo an toàn sức khỏe vẫn được đặt lên hàng đầu.

Năm mới cận kề, Tú mong muốn tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và niềm vui. Đặc biệt, du học sinh tại Nhật Bản mong dịch bệnh nhanh qua đi để tất cả mọi người có thể thực hiện những dự định còn dang dở.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế: "Em đã sẵn sàng phụng sự Tổ quốc"

Thiều Trang |

Trần Quang Vinh - thí sinh giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2021 khẳng định, bản thân sẽ làm việc và nghiên cứu hết mình để có những thành quả khoa học thực tế, góp phần xây dựng Tổ quốc, phụng sự cho khoa học của nhân loại.

Nam du học sinh vượt mọi rào cản theo học ngành giáo dục mầm non

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Giáo viên mầm non vốn là một ngành nghề với tỉ lệ đa số là nữ giới. Thế nhưng, với niềm đam mê ngành sư phạm và tình yêu dành cho trẻ thơ, năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng đã lên đường sang Úc du học ngành sư phạm mầm non.

Bồi hồi nhớ Tết quê nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

Tết đến xuân về, những người con xứ Quảng xa quê thường ghé chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) mua những món đặc sản của miền Trung để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế: "Em đã sẵn sàng phụng sự Tổ quốc"

Thiều Trang |

Trần Quang Vinh - thí sinh giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2021 khẳng định, bản thân sẽ làm việc và nghiên cứu hết mình để có những thành quả khoa học thực tế, góp phần xây dựng Tổ quốc, phụng sự cho khoa học của nhân loại.

Nam du học sinh vượt mọi rào cản theo học ngành giáo dục mầm non

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Giáo viên mầm non vốn là một ngành nghề với tỉ lệ đa số là nữ giới. Thế nhưng, với niềm đam mê ngành sư phạm và tình yêu dành cho trẻ thơ, năm 2016, Nguyễn Thanh Tùng đã lên đường sang Úc du học ngành sư phạm mầm non.

Bồi hồi nhớ Tết quê nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

Tết đến xuân về, những người con xứ Quảng xa quê thường ghé chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) mua những món đặc sản của miền Trung để vơi bớt nỗi nhớ nhà.