Điểm chuẩn lớp 10 nhảy như chứng khoán: Nâng điểm chuẩn để... đảm bảo an ninh

Đặng Chung |

Phụ huynh chen nhau, tình hình lộn xộn..., nếu không nâng điểm chuẩn thì không đảm bảo an ninh.

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46, đến chiều điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49, sang hôm sau đã tăng lên 50,5… ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim là tâm trạng của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" tại Trường THCS& THPT Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Việc trường đột ngột tăng điểm chuẩn lên mức cao đã khiến đã khiến phụ huynh bị 'quay' như chong chóng, lúc hy vọng, rồi lại thất vọng. Rất nhiều phụ huynh cho rằng đây là việc làm thiếu chuyên nghiệp, không nhân văn, làm khổ cha mẹ học sinh.  

 
 Chưa đầy 24h, điểm chuẩn của Trường Tạ Quang Bửu liên tục "nhảy" như sàn chứng khoán.

Trước những bức xúc của của phụ huynh, chiều tối 3.7, chia sẻ với Lao Động, lãnh đạo Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) giải thích về lý do tăng điểm chuẩn như sàn chứng khoán như sau:

“Buổi sáng 30.6, khi trường bắt đầu nhận hồ sơ của thí sinh với mức điểm chuẩn là 46 đã có nhiều phụ huynh chen chân nhau để lấy số thứ tự vào làm thủ tục. Số lượng chỉ tiêu lớp 10 được giao năm nay là 420 em, đến chiều 30.6, chúng tôi đã tuyển được trên nửa chỉ tiêu rồi. Trong khi còn vài trăm phụ huynh đang chờ phía ngoài để nộp hồ sơ, tình hình rất lộn xộn.

Nếu dừng tuyển sinh ở thời điểm đó có thể xảy ra va chạm, nên nhà trường buộc phải tăng điểm chuẩn lên cao để những người không đủ điểm sẽ ra về. Lúc đó, chúng tôi biết mọi người sẽ quở trách nhưng nhà trường xin chịu. Nếu không tăng sẽ có lộn xộn.

Lộn xộn ở ngoài chợ đã là không hay, nếu xảy ra trong nhà trường thực sự là hình ảnh không đẹp. Lực lượng bảo vệ của nhà trường rất mỏng, nên chúng tôi muốn đảm bảo an ninh.

Nhưng không ngờ chiều 30.6 vẫn còn đông phụ huynh đến, nên buộc sáng 1.7, chúng tôi tiếp tục phải nâng điểm chuẩn lên 50,5 để đảm bảo trật tự trong nhà trường và nâng cao chất lượng”.

Vị lãnh đạo trường này cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh và chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, nhà trường quyết định sẽ trả lại toàn bộ tiền phí ghi danh (2 triệu đồng/hồ sơ) cho phụ huynh.

Thời gian trả số tiền này từ ngày 6 - 20.7 tại bộ phận kế toán nhà trường.

Còn về số tiền lệ phí xét tuyển và thi mỗi học sinh 400.000 đồng, nhà trường đã chi dùng hết nên không thể trả lại cho phụ huynh.

Về ý kiến phụ huynh cho rằng việc tuyển sinh của trường chưa minh bạch, khi nhận cả thí sinh chưa đạt điểm chuẩn nếu có "quan hệ", còn phụ huynh có con đạt điểm cao vẫn không được nhận vào, đại diện Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu khẳng định không có chuyện này:

"Trường chỉ ưu tiên những thí sinh đã ghi danh tại trường, nhưng đều phải đạt từ 46 điểm trở lên. Việc này cũng chỉ diễn ra ngày 30.6. Hoàn toàn không có chuyện như phụ huynh phản ánh, vì chúng tôi không đánh đổi chất lượng của mình".

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Tin tức Hà Nội 24h: “Trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của trường Tạ Quang Bửu

PV |

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu; Hà Nội "nhét" thêm một bến xe vào nội đô; Sau 2 năm thực thi, tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Phụ huynh khốn khổ vì tuyển sinh lớp 10 như chơi chứng khoán: Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Bích Hà |

Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Tin tức Hà Nội 24h: “Trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của trường Tạ Quang Bửu

PV |

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu; Hà Nội "nhét" thêm một bến xe vào nội đô; Sau 2 năm thực thi, tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Phụ huynh khốn khổ vì tuyển sinh lớp 10 như chơi chứng khoán: Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Bích Hà |

Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?