Không khí chào đón năm mới đã tràn ngập khắp nơi, thế nhưng, năm nay được cho là một năm buồn với tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh bởi kinh doanh u ám.
Từ trưa ngày 30 Tết, nhiều loại hoa như mai, đào, quất,... đã “đại hạ giá” nhưng rất nhiều người vào mua vẫn kỳ kèo trả giá hoặc đợi tiểu thương bỏ hoa để lấy về nhà sử dụng.
Đến đầu giờ chiều, tại nhiều chợ hoa lớn khắp cả nước, nhiều tiểu thương đã thẳng tay đập nát hàng trăm chậu hoa ế trước khi gom vào đống rác để tránh tình trạng “hôi của”.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, vào khoảng 21h ngày 15.2, tức 30 tết âm lịch, nhiều tiểu thương tại Hà Nội vẫn tranh thủ bán nốt những chậu hoa để đỡ phí công chăm sóc cả một năm vất vả.