Đề toán khó hơn mọi năm
Đúng 14h45 phút ngày 24.7, hơn 1200 sĩ tử bắt đầu làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn toán - đây cũng là môn thi cuối cùng của cuộc đua vào lớp 6 chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hầu hết các thí sinh đều cảm thấy môn toán là môn thi khó nhất trong 3 môn.
Thí sinh Phạm Quốc Nam (Trường tiểu học Đại Yên, Hà Nội) ra khỏi phòng thi sớm nhất chia sẻ: "Em thấy đề toán rất khó và có những bài đánh đố học sinh nữa. Đề thi hôm nay chỉ có 45 phút thôi em không làm hết, nếu có thêm 15 phút em sẽ tự tin làm hết bài. Em nghĩ nếu đề này được làm bài tương tự rồi thì mới làm hết được. Toán cao nhất chắc em chỉ được 5 - 6 điểm, bởi đây là môn thi khó nhất với em trong 3 môn".
Cũng giống với Quốc Nam thí sinh Nguyễn Văn Tùng (Trường tiểu học Dịch Vọng A) nhận định: "Đề toán năm nay khá khó, khó hơn nhiều so với đề thi vào chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đề toán khó nhất là phần tự luận và 2 câu ở phần trắc nghiệm. Bản thân em thấy đề toán có nhiều câu nâng cao, đòi hỏi mình phải suy nghĩ và mất nhiều thời gian làm bài. Khả năng điểm toán của em sẽ thấp nhất trong 3 môn".
Tự tin 30-40% sẽ đỗ
Môn toán là điểm mạnh của thí sinh Vũ Phương Bảo Uyên (Trường tiểu học Kim Đồng, Hà Nội), tuy nhiên bảo Uyên vẫn khiêm tốn nói: "Với em môn Tiếng Việt là môn khó nhất. Tiếng Anh và Toán em làm cũng khá ổn. Nhưng toán em nghĩ em được điểm thấp hơn em nghĩ. Vì đề toán khó và là chung với các bạn không chỉ em. Đề năm nay vừa khó vừa dài hơn các năm trước. Em nghĩ mình chỉ có khoảng 30 đến 40% cơ hội đỗ vào chuyên Amsterdam".
Mặc dù kết quả làm bài theo cảm nhận của thí sinh Huỳnh Ngọc Linh (Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội) không được tốt như mong muốn, Linh vẫn lạc quan nói: "Cuối cùng đã thi xong tất cả các trường rồi. Em vẫn chờ đợi kết quả thôi và khi có kết quả của các trường rồi em sẽ đưa ra quyết định của mình".
Đồng hành với con trong suốt thời gian học tiểu học chị Đàm Thị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Ngay từ đầu lớp 3, gia đình đã có nhận định về học lực cũng như kỹ năng của con. Tư đó gia đình đã có những định hướng cũng như sự đồng hành cùng con. Con nhà mình đã đỗ và trường THCS Nguyễn Tất Thành và trường THCS Archimedes Academy. Nhưng với gia đình và con thì vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam là lựa chọn ưu tiên số một. Nếu con không đỗ sẽ buồn một chút nhưng sẽ không quá nặng nề. Đây là cơ hội để con thử sức và con sẽ có thêm kỹ năng".
Được biết đây là kỳ thi cuối cùng của nhiều sĩ tử thi lên lớp 6 ở Hà Nội năm nay. Hoàn thành kỳ thi vào lớp 6, các sĩ tử cho biết sẽ dành thời gian để ngủ, đi du lịch cùng gia đình sau những ngày ôn thi căng thẳng.