Dang dở ước mơ làm cô giáo của nữ sinh trong vụ tai nạn ở Tuyên Quang

Phạm Đông |

Khao khát được vào khoa Văn của trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng ước mơ của Trần Thị Minh A (18 tuổi, Hải Phòng) mãi mãi không thực hiện được vì vụ tai nạn bất ngờ.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 13h ngày 23.7, tại địa phận xã Phú Yên (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), xe khách mang BKS 15B- 027.92 chở 21 người lên Hà Giang làm từ thiện, bị xe container mang BKS 29C - 907.95 đâm phải.

Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, tông thẳng vào vách núi. Vụ tai nạn khiến bà Trịnh Ngọc Bích H (SN 1979) - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Hải Phòng), Vũ Thị Vân A (SN 1995) - Bí thư Đoàn thanh niên trường Tiểu học Lê Hồng Phong và em Trần Thị Minh A tử vong.

Rạng sáng 24.7, khi nghe tin nữ sinh Trần Thị Minh A (cựu học sinh trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng) cùng mẹ tham gia đoàn thiện nguyện tại Hà Giang đã không may qua đời vì tai nạn giao thông, nhiều bạn bè, thầy cô giáo đã đến chia buồn cùng gia đình.

Trao đổi với PV, bà Đặng Quỳnh Nga - giáo viên dạy văn của lớp nữ sinh chia sẻ: “Minh A là là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn, tự tin và có trách nhiệm với tập thể lớp. Ở lớp Minh A luôn vui vẻ và hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô”.

Từng là giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh năm lớp 10 nhưng vì công việc cá nhân, cô Nga không thể tiếp tục làm chủ nhiệm mà chỉ nhận lớp với vai trò giáo viên dạy văn. Khoảng thời gian được dạy Minh A và các bạn trong lớp sẽ là những hồi ức khó quên.

“Khi đi học Minh A rất yêu thích môn văn, em muốn trở thành một giáo viên dạy văn, em ấy đã rất nỗ lực và quyết tâm để thực hiện mơ ước này. Đó cũng chính là lý do khiến Minh A quyết tâm đăng ký vào Sư phạm Văn của Đại học Sư phạm Hà Nội”, cô Nga kể.

Có mẹ là giáo viên tại Hải Phòng, chị gái Minh A cũng đang là giáo viên trên Hà Nội, chắc bởi vậy nên khao khát theo nghề báo luôn cháy bỏng trong tâm trí của cô nữ sinh mới 18 tuổi. Trong kỳ thi THPT quốc gia, Minh A đăng ký xét tuyển khối D1 với 22 điểm.

“Minh A thi được 7,75 điểm văn nhưng cá nhân tôi nghĩ lực học của em chắc chắn được hơn, vì vậy em ấy đang làm đơn xin phúc khảo mà chưa có điểm. Nhưng giờ đây chắc chả cần nữa…”, cô Nga nói.

Được biết, Minh A luôn nằm trong top nhóm học sinh giỏi của lớp về môn văn, năm lớp 10 nữ sinh đạt giải nhì học sinh giỏi cấp trường môn Văn, năm lớp 11 em đạt giải ba môn văn cùng nhiều thành tích nổi bật trong trường, trường lớp.

Đến đưa tiễn người học trò xấu số, cô Nga không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của Minh A, rồi đến những bài văn em viết, những nét chữ chỉnh chu, nắn nót toàn bộ những ký ức của cô học trò yêu văn như ùa về.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Xe khách lao vào vách núi, hơn 10 người nhập viện

P.Đ |

Hơn 10 người bị thương khi xe khách 29 chỗ lao vào vách núi sau va chạm với xe đầu kéo tại Km46 Quốc lộ 2 (Tuyên Quang).

LDO1950 - Nữ sinh nghèo dang dở ước mơ vì ung thư máu

NGUYỄN NGỌC LAN |

18 tuổi, thuộc top sinh viên ưu tú khoa Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), trong lần tham gia thực tập tại khách sạn Rosamia Đà Nẵng, Lê Thị Lan Anh (ngụ tại xóm Ngòi, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc) vô tình phát hiện bản thân mang căn bệnh quái ác: Ung thư máu.

LD18106: Chàng thanh niên Hà Nhì nghèo dang dở ước mơ vì tai nạn giao thông

Mỹ Hạnh- T.Linh |

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến chàng thanh niên nghèo Sờ Có Suy bị gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái bị tổn thương nặng không có khả năng phục hồi.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tuyên Quang: Xe khách lao vào vách núi, hơn 10 người nhập viện

P.Đ |

Hơn 10 người bị thương khi xe khách 29 chỗ lao vào vách núi sau va chạm với xe đầu kéo tại Km46 Quốc lộ 2 (Tuyên Quang).

LDO1950 - Nữ sinh nghèo dang dở ước mơ vì ung thư máu

NGUYỄN NGỌC LAN |

18 tuổi, thuộc top sinh viên ưu tú khoa Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), trong lần tham gia thực tập tại khách sạn Rosamia Đà Nẵng, Lê Thị Lan Anh (ngụ tại xóm Ngòi, Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc) vô tình phát hiện bản thân mang căn bệnh quái ác: Ung thư máu.

LD18106: Chàng thanh niên Hà Nhì nghèo dang dở ước mơ vì tai nạn giao thông

Mỹ Hạnh- T.Linh |

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến chàng thanh niên nghèo Sờ Có Suy bị gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái bị tổn thương nặng không có khả năng phục hồi.