Sáng 16.9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bà P.T.T 110 tuổi mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện ngày 15.9.
Theo đó, bà P.T.T nhập viện ngày 6.9, trong tình trạng suy hô hấp kèm với bệnh lí nền tim mạch. Nhận định tình trạng nặng, đặc biệt là vấn đề tuổi tác cần phải tích cực điều trị và chăm sóc, đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa B3 - Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nỗ lực tập trung điều trị, chăm sóc cho cụ bà.
Vấn đề về điều trị như thế nào, sử dụng phối hợp các nhóm thuốc theo phác đồ ra sao, đặc biệt là sự nâng đỡ tinh thần những lúc bà cụ hoảng sợ đều được đội ngũ nhân viên y tế tính toán kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng.
Theo bệnh viện, sau 4 ngày nằm viện, bà P.T.T đã có thể ngưng oxy, tự thở với khí trời, và trong buổi chiều 15.9, bà cụ được khẳng định đã điều trị thành công và được xuất viện.
"Đó là niềm hạnh phúc và giúp chúng tôi lên tinh thần rất tốt để tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh. Đó như là một món quà to lớn cho một buổi chiều không thứ - ngày" - một nhân viên y tế xúc động chia sẻ.
Không thứ - ngày, bởi lẽ đội ngũ nhân viên y tế trong khu vực điều trị COVID-19 và cả với bệnh nhân, họ chiến đấu cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút đều quý giá nên chẳng ai nhớ đến hôm nay là thứ mấy, bao lâu nữa sẽ đến Chủ nhật.
Với các bác sĩ, hết ca là thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức và cập nhật chuyên môn để chuẩn bị quay trở lại với người bệnh. Tất cả trái tim và khối óc ấy đang dành trọn cho sứ mệnh của những thiên thần áo trắng!