Tính đến nay, đã hơn 1 tháng, học sinh trên cả nước được cho nghỉ học ở nhà để phòng dịch bệnh COVID-19 lây lan trong trường học. Nhiều trường mầm non tuy không có nguồn thu nhưng vẫn phải cố gắng cầm cự để trả lương, đóng bảo hiểm xã hội… cho giáo viên. Thiệt hại của các trường từ vài trăm triệu đến hơn tỉ đồng.
Chia sẻ về tỉnh cảnh khó khăn của trường trong giai đoạn này, bà Nguyễn Hoàng Lan Viên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Đức (quận 12, TPHCM), cho biết, sau Tết, trường chỉ mới hoạt động được 2 ngày thì đóng cửa hơn 1 tháng, nếu kể thêm thời gian nghỉ Tết, đã khoảng 2 tháng.
"Từ khi dịch xảy ra, mọi hoạt động của nhà trường đều tạm ngưng, tuy nhiên các khoản phí đều phải trả đầy đủ từ tiền thuê mặt bằng cho hai cơ sở trường, bảo hiểm xã hội cho giáo viên. Tình hình nghỉ học kéo dài, không có nguồn thu nhập nào khác buộc nhà trường nợ lương tháng 1 của giáo viên" - bà Lan Viên tâm sự.
Tình cảnh nghỉ học kéo dài không chỉ đẩy trường vào cảnh khó khăn mà ngay cả bản thân giáo viên cũng vất vả không kém, không có thu nhập nhưng vẫn phải trang trải chi phí cuộc sống.
Trước bối cảnh này, bà Lan Viên phải suy nghĩ, tìm cách để tự giúp trường cũng như hỗ trợ kinh tế cho giáo viên như để giáo viên nhận đến trông trẻ giúp phụ huynh, cho giáo viên ở trọ lại trường... Không những vậy, trường còn tổ chức bán trái cây, bán cam, nước ép.
"Đích thân tôi sẽ về quê lấy cam, sau đó vận chuyển tới trường học để cho các cô bán. Làm tất cả công đoạn tuy cực, nhưng mình được đồng hành, giúp đỡ các giáo viên trong trường giữa thời điểm dịch như thế này rất là vui.
Bán cũng không lời nhiều, chủ yếu là phụ huynh và khách quen ủng hộ. Tuy nhiên, mọi người đã cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giáo viên được nhận lương xưng đáng với công sức mà họ bỏ ra thì tiền đấy mới có ý nghĩa, chứ mình có tiền, đôi khi cho thì người ta cũng không đồng ý nhận" - bà Lan Viên chia sẻ.
Được sự giúp đỡ, nhiều giáo viên có thêm công việc để làm. Cô Thoa (29 tuổi, làm việc tại Trường mầm non Mỹ Đức) cảm thấy vui mừng vì có thêm thu nhập, xoay sở giữa lúc khó khăn.
"Tính luôn cả kì nghỉ Tết, đã gần hai tháng dừng hoạt động dạy học. Nghỉ dạy vừa nhớ học sinh vừa phải chi tiêu dè xẻn để đủ trang trải. Rất may tôi được cô hiệu trưởng hỗ trợ có việc làm trong những ngày này.
Công việc này vui và không vất vả lắm và sẽ là trải nghiệm khó quên trong đời tôi" - cô Thoa chia sẻ.