Cô giáo tát trẻ chảy máu mũi vì không chịu ngủ trưa

Theo Dân trí |

Vì cho rằng trẻ không chịu ngủ trưa, cô giáo của một nhóm trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tát trẻ đến chảy máu mũi. Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động nhóm trẻ này và chờ xử lý theo quy định. 

Ngày 5.7, thông tin từ UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm trẻ Sóc Nâu (thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, Đức Trọng) do bà Trần Thị Thu Hà (30 tuổi) làm chủ vì để xảy ra tình trạng cô giáo tát trẻ chảy máu mũi và nhóm trẻ này hoạt động khi chưa được cấp phép.

Hình ảnh cô giáo tát cháu Q. A. (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh cô giáo tát cháu Q. A. (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 19.6, chị Đoàn Thị K.N (25 tuổi, ngụ xã Ninh Gia) đưa cháu T.N.Q.A (3 tuổi) gửi tại nhóm trẻ Sóc Nâu. Đến chiều, chị N đón cháu Q.A về thì phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường, trong mũi có vết máu khô, kèm theo biểu hiện hoảng loạn, giật mình. Sau đó, gia đình đưa cháu Q.A đi khám và bác sĩ kết luận chỉ bị thương phần mềm.

Quá bức xúc, gia đình chị N đến nhóm trẻ Sóc Nâu yêu cầu được xem lại hình ảnh camera tại đây.

Cô giáo tát trẻ chảy máu mũi
Qua camera, gia đình chị N phát hiện cháu Q.A bị bà Hà dùng tay tát  trẻ 2 cái vào vùng mặt. Tiếp đó, cháu còn bị cô Nguyễn Thị Hường (26 tuổi, ngụ xã Ninh Gia) nắm hai tay cháu kéo vào nhà vệ sinh. Vụ việc lập tức được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, bà Hà thừa nhận do buổi trưa ngày 19.6, cháu Q.A không chịu ngủ mà nằm nói nhảm, sợ ảnh hưởng đến các cháu khác nên mới tát 2 cái vào vùng mặt làm cháu bị chảy máu ở mũi. Còn bà Hường cho biết là có nắm hai tay cháu Q.A nhấc cháu lên đưa vào khu vực nhà vệ sinh để vệ sinh cho cháu.

Nhóm trẻ Sóc Nâu- nơi xảy ra vụ việc
Nhóm trẻ Sóc Nâu- nơi xảy ra vụ việc

Công an xã Ninh Gia và UBND xã Ninh Gia đã tiến hành kiểm tra nhóm trẻ Sóc Nâu và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hà - chủ nhóm trẻ này.

Được biết, nhóm trẻ Sóc Nâu đang trong quá trình xin phép thành lập chứ chưa được cấp phép.

Hiện Công an xã và UBND xã Ninh Gia đang báo cáo, đề xuất các đơn vị chức năng huyện Đức Trọng xử lý hành vi tát  trẻ của bà Hà và hành vi đưa nhóm trẻ Sóc Nâu vào hoạt động khi chưa được cấp phép.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: Những dấu hỏi đau lòng

T.Linh |

Sự việc bé sơ sinh tử vong với 8 vết khâu dài trên cổ, sau khi sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được đỡ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đã gây xôn xao dư luận.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Thai chết lưu 7 ngày bác sĩ không phát hiện?

Thùy Linh |

Ngày 2.7, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh tới Bộ Y tế sau khi nhận được báo cáo của bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ về việc trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ. 

Bé trai tử vong sau khi gửi ở nhà trẻ không phép

NGUYỄN TRI |

Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Nguyễn Thành Khẳm (SN 1993, trú KV 5, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi của con trai duy nhất là cháu N.T.K, mới 15 tháng tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: Những dấu hỏi đau lòng

T.Linh |

Sự việc bé sơ sinh tử vong với 8 vết khâu dài trên cổ, sau khi sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được đỡ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đã gây xôn xao dư luận.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Thai chết lưu 7 ngày bác sĩ không phát hiện?

Thùy Linh |

Ngày 2.7, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh tới Bộ Y tế sau khi nhận được báo cáo của bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đức Thọ về việc trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường trên cổ. 

Bé trai tử vong sau khi gửi ở nhà trẻ không phép

NGUYỄN TRI |

Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Nguyễn Thành Khẳm (SN 1993, trú KV 5, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi của con trai duy nhất là cháu N.T.K, mới 15 tháng tuổi.