“Dạy trẻ lành lặn đã khó, dạy trẻ khuyết tật lại muôn phần khó hơn”
Nằm trong con ngõ nhỏ của thôn Thanh Oai (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa do cô Hoa quản lý được nhiều người biết đến như là ngôi nhà đầy tình yêu thương của người khuyết tật.
Kể về cơ duyên đến với “nghiệp” từ thiện, dạy học cho trẻ khuyết tật, cô Hoa chia sẻ: “Trong một chuyến từ thiện vào miền Nam năm 2005, tôi được đến thăm các em nhỏ ở các nhà nuôi dưỡng trẻ. Trong lúc phát quà cho các em, tôi nghe được tâm sự của một bé trai: Cô ơi, con ước mơ người khuyết tật có một nghề để học”.
Kể từ đó, cô luôn trăn trở với những suy nghĩ về mơ ước của các em và rồi sau đó, cô đã quyết định mở ra và xây dựng nên trung tâm dạy học từ từ thiện – ngôi nhà tình thương cho những đứa trẻ khuyết tật hôm nay.
Thời gian đầu, cô Hoa rất lo lắng vì chưa biết dạy gì để các em có thể theo được. Từ học làm khâu vá, làm hàng mã, thảm chùi chân cho đến gắn mi giả, cô đã đều đã thử hết nhưng các bạn khuyết tật không theo được. Cuối cùng, cô gặp được một người đang làm trong công ty hàng handmade thủ công. Vậy là kể từ đó, mặt hàng thủ công tranh giấy cuộn và con giống làm bằng giấy cuộn là nghề phù hợp nhất với các em.
“Nuôi dạy một đứa trẻ lành lặn đã khó, giờ lại là những đứa trẻ khuyết tật, từ thiểu năng trí tuệ, khuyết tật chân tay, khuyết tật vận động, khuyết tật nghe nói lại gặp muôn vàn khó khăn hơn” - cô Hoa chia sẻ về những khó khăn từ những ngày đầu thành lập trung tâm.
"Nhìn thấy các con mình thay đổi, tôi vui và hạnh phúc lắm"
Đối với cô Hoa, những đứa trẻ ấy không chỉ là học trò "đặc biệt" mà còn là những người con cô hết mực yêu thương. Giờ đây, những học sinh khuyết tật đã tự có thể làm ra những sản vận động làm ra sản phẩm rất nhanh và đẹp. Cũng từ đó, các em có được thu nhập, trang trải nhiều cho cuộc sống.
“Không những thế, các em cũng thay đổi nhiều về ý thức. Các em đã biết giúp cô thổi cơm, phơi quần áo, quét dọn lớp học. Nhiều em gái bị thiểu năng giờ còn biết ngại ngùng, e thẹn nữa. Nhìn các con vui là tôi cũng hạnh phúc”, cô Hoa nói.
Điều đặc biệt nhất ở trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đó là trong hành trình hơn 11 năm giúp đỡ các em của cô Hoa, đã có những em khuyết tật nên duyên vợ chồng, những đứa trẻ đáng yêu và may mắn được chào đời trong vòng tay âu yếm và tràn ngập tình yêu thương của mẹ Hoa.
Cô Hoa không chỉ là một người mẹ tần tảo sớm hôm, người thầy chăm chút giảng dạy mà còn là bà nguyệt se tơ, là niềm may mắn lớn nhất dành cho những người kém may mắn.